Leandro trở lại Hải Phòng

Thủ lĩnh một thời của bóng đá Hải Phòng sẽ trở lại sân Lạch Tray chiều 10-4 nhưng để giúp B.Bình Dương chống lại đội bóng cũ

Sân Lạch Tray cuối tuần này sẽ trở thành tâm điểm nóng bỏng nhất V-League khi V.Hải Phòng tiếp đón B.Bình Dương có Leandro, người từng là biểu tượng đầy tự hào của đội bóng đất cảng (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ ngày 10-4).

 
Trước khi là người của bóng đá Hải Phòng, Leandro từng thử việc tại B.Bình Dương khi anh mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam cách đây 3 năm. Sau 2 năm, V.Hải Phòng không thể giữ chân Leandro vì những đòi hỏi quá cao về lương bổng cũng như khoản lót tay. Hậu quả, đội cũng không còn duy trì được sức mạnh hay sự tinh quái giống như hai mùa giải trước khi ngôi sao người Brazil còn tung hoành. Vị trí thứ 11 sau 9 vòng đấu đủ nói lên sự vất vả của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng khi mất Leandro, người luôn biết cách tỏa sáng ở những trận đấu lớn.
 
 
 
img
Leandro (phải) đang nỗ lực nhưng hiệu quả anh mang lại vẫn được
xem là chưa tương xứng với số tiền B.Bình Dương đầu tư

Tuy nhiên, nghịch lý là từ khi chiêu mộ được chân sút tinh quái này, B.Bình Dương cũng chưa có cách nào phát huy được hết sức mạnh của tân binh bạc tỉ của mình. Bốn bàn thắng mà Leandro ghi được cho B.Bình Dương vẫn chưa tạo được sự hài lòng của lãnh đạo đội bóng. Điều dễ thấy nhất là ngôi sao Brazil chưa thực sự hòa nhập với đội bóng miền Đông Nam Bộ. Dù anh chấp nhận gác sự ích kỷ vốn được cho phép ở V.Hải Phòng để cố gắng tham gia vào lối đá tập thể của B.Bình Dương nhưng mọi thứ đều không như mong đợi.
 
Đã có những đồn đoán rằng ngày Leandro tái hợp V.Hải Phòng đang rất gần. Tuy nhiên, B.Bình Dương không thiếu tiền để phải bán Leandro, còn chân sút người Brazil khẳng định nếu ra đi, đích đến của anh sẽ là Nhật hoặc Hàn Quốc. Lúc này, Leandro chỉ nghĩ đến việc cố gắng bùng nổ trên sân Lạch Tray, nơi anh đã có 2 năm chìm trong sự ca tụng của người hâm mộ cuồng nhiệt đất cảng.
 
Tất nhiên, HLV Vương Tiến Dũng cũng có những kế sách đối phó với Leandro. Ngôi sao Brazil không phải mẫu cầu thủ giỏi tranh chấp thể lực nên chỉ cần một hậu vệ thường xuyên kèm cặp, cộng thêm sức ép từ khán giả, Leandro rất dễ mắc bẫy tâm lý dẫn đến thi đấu không tốt.Trận “chung kết ngược” Hà Nội ACB – ĐTLA cũng rất đáng chú ý. Đội nào thất bại trong cuộc đối đầu chiều 10-4 nhiều khả năng sẽ phải chôn chân ở vị trí chót bảng sau giai đoạn lượt đi V-League 2011 (BĐTV, 17 giờ).
 
Các cặp đấu còn lại: CS.Đồng Tháp - K.Khánh Hòa (VTC3, 16 giờ); HAGL - Thanh Hóa (VTC7, 16 giờ) và SHB Đà Nẵng - Hòa Phát Hà Nội (Thể thao TV, 16 giờ).

Công Vinh giải hạn bằng cú đúp

Tiếp Navibank Sài Gòn trên sân nhà trong trận đấu sớm, đương kim vô địch Hà Nội T&T giành chiến “4 sao” với 4 bàn trắng, trong đó tiền đạo Lê Công Vinh giải hạn bằng cú đúp.

 
HLV Phan Thanh Hùng tung cả ba mũi nhọn Gonzalo, Mathias và Công Vinh vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên phải đến đầu hiệp hai, đội chủ nhà mới phá được thế bế tắc với pha bật cao đánh đầu của Gonzalo ở phút 49.
 
Chỉ 5 phút sau, Công Vinh sút phạt trực tiếp nâng cao cách biệt và ghi bàn thứ hai ở phút 77 từ chấm 11 m sau tình huống Matias bị đẩy ngã trong vòng 16,50 m trước khi Văn Quyết ấn định tỉ số ở phút 86.
 
 
 
img
Đồng đội chúc mừng Công Vinh. Ảnh: HẢI ANH
 
 

Thắng trận này, Hà Nội T&T vươn lên vị trí thứ 4. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về SLNA, đội thắng V.Ninh Bình nhờ pha đánh đầu của trung vệ Helio ở phút 89.

M.Duy