Liên tiếp bị “gặt lúa non”, Barca chửi Arsenal "vô đạo đức"
(NLĐO)- Đội bóng nước Anh Arsenal đã bị Barcelona của Tây Ban Nha lên án mạnh mẽ vì liên tiếp “lách luật” để “gặt lúa non” của họ.
Theo qui định của Tây Ban Nha, các đội bóng không được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ chưa đủ 18 tuổi. Lợi dụng điều này, Arsenal đã liên tiếp “cướp” các cầu thủ trẻ đầy triển vọng từ lò đào tạo trẻ của gã khổng lồ xứ Catalan.

Tiền đạo 17 tuổi Gerard Deulofeu đang được Arsenal ngắm nghía
Tờ Daily Mail, ngày 11-6 khẳng định, vào đầu tháng 6, Arsenal đã cử trưởng bộ phận tuyển trạch sang tận Thụy Sĩ để tiếp cận tiền đạo 17 tuổi Gerard Deulofeu, tài năng đang chơi cho Tây Ban Nha ở vòng loại U19 châu Âu. Vì thế, chắc chắn Arsenal sẽ sở hữu Deulofeu- người được so sánh với Messi và Ronaldo, trước tháng 3- 2012, nghĩa là khi cầu thủ này chưa đủ 18 tuổi.
Trong khi đó, chỉ mới tháng trước “Pháo thủ” thành London cũng đã “cuỗm” thành công 2 cầu thủ 16 tuổi Hector Bellerin và Jon Miguel Toral Harper, những “sản phẩm” chính thống từ lò đào tạo La Masia nổi tiếng.
Cũng chính “khéo lách luật” mà năm 2003, đội bóng của HLV Wenger đã “xỏ mũi” Barcelona để có được cầu thủ giá trị Cesc Fabregas khi đó mới 16 tuổi.
“Nhiều năm qua, Arsenal liên tục tìm cách lấy đi những tài năng đầy triển vọng của Barca. Dù điều đó không phạm luật nhưng thật “vô đạo đức”, Chủ tịch Barca Sandro Rosell chỉ trích.
Dù trách người phỗng tay trên của mình, nhưng đã không ít lần thủ quân Fabregas ngỏ ý muốn trở về “mái nhà xưa” và Barca cũng không ít lần “năn nỉ”nhưng Arsenal luôn “tìm kế hoãn binh” khiến đương kim Vô địch Champions League chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.