Liệu pháp... báo chí

Trong lượt đi tiếp tuyển Singapore trên sân Mỹ Đình, tuyển VN đã có một màn trình diễn thật ấn tượng, dù vẫn tiếp tục chuỗi trận hòa với kình địch này. Đó là trận đấu mà bóng đá VN đã tìm lại được “bản lai diện mục” của mình dưới triều đại Calisto

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu này, HLV Calisto nhận được những tiếng vỗ tay của chính các nhà báo Singapore! Và ông Calisto bắt đầu cởi mở với báo chí, tiến tới bỏ luôn chuyện “cấm vận” với cánh báo chí VN!

Trở lại chuyện Calisto vì sao “cấm vận” với cánh báo chí VN? Sau khi hoàn thành vòng đấu bảng, ông Calisto biết các báo trong nước viết những gì về đội tuyển. Ông giận, vì theo ông, đội tuyển thắng báo chí cũng chê, cho rằng có thắng may. Nói chung chê tất! Thầy giận thì trò cũng giận theo, cánh cầu thủ cũng tự ái!

Nhưng báo chí đã viết những gì? Một trận thua Thái Lan toàn diện. Một trận thắng Malaysia trong thế rượt đuổi nghẹt thở và may mắn. Chính ông Calisto cũng công nhận điều này khi phát biểu “may mắn cũng là một phần trong bóng đá” đó thôi. Chiến thắng trước Lào (thực tế là U22) vất vả mà cho đến đầu hiệp hai Việt Thắng mới giúp đội VN phá được thế bế tắc, trong khi đội hình hai của người Thái chơi như trong một cữ dợt cũng thắng Lào 6-0!

Vấn đề là các nhà báo đã viết đúng, trên tinh thần xây dựng, chứ không phải là những “đòn thù”. Bóng đá là như vậy, thắng là vua, là được tung hô, là tiền thưởng bay về tới tấp; còn bại trận, không vừa lòng người hâm mộ thì làm bia cho búa rìu dư luận. Chuyện đó bình thường trong bóng đá. Cũng chính vì thế, nghề HLV bóng đá chịu rất nhiều áp lực, mà một HLV chuyên nghiệp phải biết chấp nhận, như một cuộc chơi. Như HLV A. Wenger của Arsenal trong tháng trước, đội bóng thành London thua các đội nhỏ te tua, lập tức báo chí đặt câu hỏi đã đến lúc lãnh đạo CLB chia tay tượng đài này! Scolari uy danh đến vậy mà cũng rất “khó ở” trên sân Stamford Bridge khi Chelsea trên sân nhà toàn hòa và thua, nhất là thua trong những trận cầu lớn!

Sự phê phán của báo chí cũng là một “liệu pháp”. Hình như “liệu pháp” đó đã phát huy tác dụng với đội tuyển ta trong trận bán kết lượt đi trước Singapore, khi các tuyển thủ đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Biết đâu trong trận bán kết lượt về tối nay, 21-12, trên sân vận động quốc gia Singapore, tuyển ta sẽ quật ngã đương kim vô địch để vào chơi trận chung kết?

Calisto có bằng HLV của FIFA, ông thừa biết vai trò của báo chí trong bóng đá. Chính FIFA đã xếp lực lượng báo chí “đá” ở hàng tiền đạo là vậy. Biết nhưng ông vẫn giận, dù như một kiểu “hờn mát”, lành tính và cũng đáng yêu, không thể nào giận lâu!

HLV bóng đá cũng như các chính khách, muốn thành công phải biết sử dụng công cụ báo chí, chứ không phải đối đầu, dù đôi khi nó là con dao hai lưỡi. Những chính khách giỏi, những HLV giỏi đều hiểu điều đó.

Cũng nhờ báo chí, vài tháng qua, HLV Calisto nổi tiếng hẳn lên, dù ông đang cầm quân một đội tuyển có trình độ bóng đá thuộc vùng trũng của thế giới, nhưng đó là đội tuyển một quốc gia! Ông chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn nếu cùng đội tuyển VN đánh bại Singapore tối nay, rồi sau đó giành chức vô địch Đông Nam Á. Tất nhiên!