Liverpool thắng to, Benitez vẫn tiếc
Thắng đậm Aston Villa 5-0 với hat-trick của Gerrard, Liverpool phả hơi nóng vào gáy M.U khi thu ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm dù M.U còn một trận
Liverpool đã tận dụng tối đa cơ hội sẩy chân của đội đầu bảng M.U lẫn Chelsea khi đè bẹp đội hạng 5 Aston Villa 5-0 trong trận đấu muộn vòng 30 giải ngoại hạng Anh vào rạng sáng 23-3. Chiến thắng hủy diệt thứ ba liên tiếp, sau 2 trận hạ gục Real Madrid 4-0 và M.U 4-1 một tuần trước đó, giúp đội bóng thành phố cảng nước Anh thu ngắn cách biệt với M.U xuống còn 1 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Trong lúc M.U bắt đầu âu lo, nhất là khi mất 3 trụ cột là Vidic, Scholes và Rooney bị treo giò, thì niềm tin trở lại với Liverpool ngày càng mạnh mẽ.

Gerrard và
Nỗi ám ảnh của Gerrard
Cơ may giành ngôi vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990 của Liverpool tưởng chừng vuột mất vào cuối tháng rồi sau khi họ bị
Những người hâm mộ Liverpool lo ngại khoảng nghỉ 2 tuần để các đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2010 sẽ làm đứt mạch hưng phấn của toàn đội, nhưng tiền vệ S. Gerrard nghĩ ngược lại. Đội trưởng của
M.U vẫn nắm quyền chủ động
Tuy nhiên, về lịch thi đấu và điểm số, M.U vẫn có lợi thế để vô địch mùa thứ 3 liên tiếp, cân bằng kỷ lục 18 lần vô địch Anh của chính
Điều mà CĐV Liverpool và giới chuyên môn quan tâm là liệu đội nhà có duy trì được mạch chiến thắng khi trở lại Champions League, đấu trường ưa thích của HLV Benitez. Trước trận lượt đi tứ kết Champions vào ngày 7-4 tiếp Chelsea, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ cất vài trụ cột cho trận làm khách trên sân Fulham nên khả năng Liverpool bị cầm chân, thậm chí thua như M.U cuối tuần qua hoàn toàn có thể xảy ra! Ngoài ra, trong các lượt đấu còn lại, Liverpool còn phải gặp Arsenal, Tottenham cũng như 2 đội bóng khá nhưng đang trong nhóm cuối bảng là Blackburn và Newcastle. Đó là chưa kể 3 đối thủ Hull, West Ham và West Brom (cầm chắc suất rớt hạng đầu tiên) rất khó lường!
|
Real gọi, Barca trả lời Chưa đầy một giờ sau khi Real Madrid thắng Almeira 3-0, đội đầu bảng Giải Vô địch Tây Ban Nha là Barcelona đã đáp lễ bằng cơn mưa gôn với tỉ số 6-0 vào lưới Malaga rạng sáng 23-3. Chiến thắng này giúp Barca tiếp tục duy trì cách biệt 6 điểm trước kình địch Real trong lúc giải chỉ còn 10 vòng nữa. Tiền đạo Eto’o 2 lần lập công, dẫn đầu giải vua phá lưới với 25 bàn. Tuy nhiên, tiền vệ Iniesta bị chấn thương và nhiều khả năng nghỉ thi đấu 2 tuần. Tại Ý, HLV J. Mourinho của Inter Milan cảnh cáo tiền đạo Z. Ibrahimovic rằng không ngôi sao nào lớn hơn đội bóng sau khi anh này bày tỏ ý định chuyển sang CLB khác có triển vọng chinh phục Champions League nhiều hơn. Tiền đạo Thụy Điển này vừa ghi 2 bàn trong trận Inter thắng Reggina 3-0, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 19 bàn như Di Vaio, còn Inter duy trì cách biệt 7 điểm trước đội nhì bảng Juventus. Kết quả đáng chú ý khác ở vòng 29 này là AC Milan hòa 0-0 tại Napoli dù HLV C. Ancelotti tung cả Kaka và Ronaldinho vào sân trong hiệp 2. |