Liverpool vẫn chưa biết thắng
Trong khi Chelsea, Arsenal, M.U và Man City đang chia nhau 4 vị trí dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh thì Liverpool lại khiến người hâm mộ đội nhà thất vọng cùng cực khi có khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 101 năm trở lại đây
Sau 4 vòng đấu, đội bóng thành phố cảng thua 2, hòa 2 mà mới nhất là việc bị Sunderland chia điểm với tỉ số 1-1 trong trận đấu diễn ra sáng 16-9.
Liverpool tạo số cơ hội gấp 3 lần Sunderland, sút bóng trúng đích nhiều gấp đôi đội chủ nhà nhưng điều quan trọng là 3 điểm thì thầy trò HLV Brendan Rodgers không giành được. Thậm chí nếu không nhờ Luis Suarez ghi bàn gỡ hòa ở phút 71 sau khi để Fletcher mở tỉ số ở phút 29, Liverpool có lẽ đã chôn chân ở vị trí áp chót thay vì xếp thứ... 17 Giải Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu.
Sau trận hòa cay đắng trước Sunderland, báo chí Anh liên tục mổ xẻ nguyên nhân khiến Liverpool vẫn chưa biết thắng. Trong đó, việc Liverpool cho West Ham mượn tiền đạo Andy Carroll trong khi hàng công chỉ mới ghi được 3 bàn, chứng tỏ nội bộ Liverpool có bất đồng và bị chi phối bởi một nhóm cầu thủ quyền lực.
Theo báo chí Anh, chính 2 thủ lĩnh của đội là Steven Gerrard và Jamier Carragher là người không ưa Carroll và cả hậu vệ Daniel Agger, dẫn đến việc Liverpool phải tìm cách đẩy hai cầu thủ này đi (nhưng Agger sau đó ở lại), từ đó dẫn đến kết quả thảm hại của đội.