Loew vừa hay vừa đẹp trai
Ngay cả khi không đoạt chức vô địch, HLV J. Loew cũng xứng đáng được người Đức ngợi ca vì là nhà cầm quân đầu tiên đưa đội tuyển nước này trở lại trận chung kết một giải đấu lớn sau chức vô địch Euro 1996.
Trước khi được biết đến với cương vị trợ lý cho HLV trưởng J. Klinsmann tại World Cup 2006 trên sân nhà, Loew chỉ là cầu thủ, nhà cầm quân bình thường. Song sau chiếc HCĐ thế giới 2006, Loew được người Đức ghi nhận có công lớn bởi chính ông chịu trách nhiệm điều hành chính trên sân tập, đấu pháp... do Klinsmann thường xuyên bay về Mỹ.
Vì thế, khi Klinsmann tuyên bố chia tay đội, LĐBĐ Đức không ngần ngại trao cho Loew trọng trách này. Ông chứng tỏ được bản lĩnh khi dám thay đổi – chuyển từ chiến thuật 4-4-2 sang 4-2-3-1 - để giải phóng cho đội trưởng M. Ballack. Ông cũng dám nhận trách nhiệm và luôn khuyến khích cầu thủ thể hiện cái tôi của mình. Nhờ đó, các cầu thủ Đức hết lòng vì thầy và đội luôn có ngôi sao tỏa sáng đúng lúc dù trong đội hình của họ chỉ có một sao lớn đúng nghĩa – Ballack.
Vì thế giờ đây, Loew có thể tự hào khi ông đã ra khỏi cái bóng của Klinsmann, không chỉ ở phong cách ăn mặc ấn tượng, gương mặt điển trai mà còn ở tài năng thật sự!