Lời hứa của Thành Lương
Khi tôi hỏi đội trưởng U23 VN nghĩ gì trước trận đấu với Thái Lan vào hôm nay, 2-12, Thành Lương tâm sự: “Tôi chỉ nghĩ mình phải thật quyết tâm, còn đội Thái Lan mạnh hay yếu hơn mình, tôi không thể nhận xét được. Tôi chỉ nghĩ sẽ cùng các bạn đá một SEA Games thật hay, cố gắng đi đến trận đấu cuối cùng mà thôi! 21 tuổi rồi, còn lần này và thêm một kỳ SEA Games nữa là hết nên tôi hứa sẽ thi đấu hết sức mình”.
Cách đây hơn một năm, ở Trung tâm TDTT Thành Long, chính tiền vệ trẻ này đã từng hứa sẽ làm được điều gì đó cho đội tuyển VN trên con đường chinh phục chiếc cúp AFF 2008. Lời hứa thành sự thực, Lương ghi bàn đầu tiên cho tuyển VN ở AFF Cup vào lưới Malaysia, mở toang cánh cửa mà sau đó đã đưa VN lần đầu bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á.
Lần này, Thành Lương vẫn hứa và cũng bằng một lời nói lẫn thái độ đầy quyết tâm và trách nhiệm giống hệt một năm trước. Lương cũng vui vẻ nhận lời tham gia buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ do Báo NLĐ tổ chức nếu đội VN thắng lợi trở về. ở trận gặp đội đương kim vô địch người Thái chiều nay, Lương sẽ không có đồng đội Trọng Hoàng hỗ trợ nên trách nhiệm sẽ đè nặng lên đôi chân Lương. Tuy nhiên, chúng tôi tin lời hứa thứ 3 của Lương sẽ thành sự thực!