Lời nguyền số 13

Nỗi ám ảnh thua cuộc ở trận chung kết World Cup thứ 13 trong lịch sử khiến người Đức cảnh giác hơn khi gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết Euro 2008, cũng là giải đấu lần thứ... 13

Lực lượng hùng hậu, thiện chiến cùng sự động viên vô bờ bến của cổ động viên, người Đức chắc chắn không bao giờ tin họ sẽ thất bại trong trận chung kết Euro 2008 dù đối thủ là Tây Ban Nha. Thế nhưng, khi quá khứ chỉ ra rằng người Đức từng thất bại đau đớn trong trận chung kết World Cup 1986 bởi đó là giải đấu lần thứ 13, con số với người Đức luôn bị xem là điềm rủi ro, nhiều người đã bắt đầu lo ngại cho “xe tăng” Đức bởi Euro 2008 cũng mang con số thứ tự là 13.

Điềm gở quá khứ

Theo quan niệm của phương Tây, con số 13 luôn mang lại điềm gở, vì thế mà không ít người thường tránh làm những việc lớn trong những ngày 13. Đức cũng không phải trường hợp ngoại lệ và người Đức còn tin vào điều này nhiều hơn nữa sau khi chứng kiến những rủi ro mà bóng đá Đức phải chịu đựng liên quan đến số 13. Tại VCK World Cup 1986, tính từ ngày khai sinh ra giải đấu lớn nhất hành tinh này thì đó là kỳ World Cup thứ 13, người Đức dù mang đến giải lực lượng mạnh nhất, hùng hậu nhất với những Rudi Voller, Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme, Lothar Matthaus, Klaus Allofs... nhưng rốt cục vẫn nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Argentina của những Maradona, Pasculli... ở trận chung kết.

img
Tiền đạo M.Klose (11), linh hồn thế công của đội Đức. Ảnh: REUTERS

Cũng ở giải đấu đó, người Đức suýt bị loại ngay vòng bảng khi để thua Đan Mạch 0-2 trong ngày 13-6. Rất may là sau đó Uruguay bị Scotland cầm hòa nên Đức vẫn đủ điểm vào vòng sau, dù vậy, con số 13 đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn.

Đến thời điểm này, khi người Đức ngồi nhẩm lại hành trình trước khi chạm trán với Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2008, họ một lần nữa phải giật mình vì điềm gở số 13 đang tái lập y hệt như quá khứ 22 năm trước. Hôm 13-6 vừa qua, Đức để thua Croatia 1-2, kết quả khiến họ phải rất vất vả mới giành quyền vào tứ kết, không khác là mấy so với tình thế tại World Cup 1986. Giờ đây, Đức đã vào đến chung kết và đang có trong tay lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ nhất giải nhưng với những gì quá khứ để lại, liệu họ có vượt qua được con số 13 định mệnh?

Dĩ độc trị độc

Có lẽ người Đức rất khao khát muốn phá bỏ lời nguyền số 13 khi tất cả đều chấp nhận cho đội trưởng Michael Ballack, linh hồn của “xe tăng” Đức, khoác lên mình chiếc áo mang con số đầy xui xẻo này. HLV Joachim Loew của tuyển Đức lý giải: “Ban đầu tôi không muốn ai khoác chiếc áo số 13 cả, thậm chí Ballack thì tôi lại càng không cho phép vì anh là linh hồn của cả đội bóng. Theo tính toán, Ballack lẽ ra phải khoác áo số 10, tuy nhiên, sau khi một người bạn đang nghiên cứu chiêm tinh học nhắn với tôi rằng cần phải dùng chính chiếc áo số 13 để trấn áp điềm gở của giải đấu lần thứ 13 này, tôi đã suy nghĩ lại và cuối cùng để cho Ballack mặc chiếc áo này. Dĩ độc trị độc mà!”.

Theo hai tờ The Independent và The Sun của Anh, sở dĩ Ballack được chọn mặc áo số 13 bởi trước giải, anh đã có một mùa bóng không mấy thành công cùng Chelsea khi chỉ về nhì tại giải ngoại hạng Anh và Champions League. Nếu áp dụng vận xui của Ballack để chống lại vận xui của giải đấu mang con số thứ 13, người Đức có thể yên tâm biến giấc mơ đăng quang ngôi vô địch châu Âu lần thứ 4 thành hiện thực. Dù sao, đó cũng vẫn chỉ là nỗi lo mang sắc màu mê tín bởi với lực lượng thiện chiến như hiện tại, rất khó để ngăn cản người Đức bước lên bục cao nhất tại giải đấu này.