Lờn thuốc

Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn vừa bị CLB T&T Hà Nội kỷ luật nội bộ.

Ba cầu thủ khác trong đội bóng của HLV Triệu Quang Hà cũng chịu án phạt vì liên đới trong vụ để hai đồng đội Hồng Minh và Minh Đức bị đánh. Vậy mà thật ngạc nhiên khi cho đến thời điểm này, cầu thủ Sỹ Mạnh – người trực tiếp “mượn rượu” để đánh Hồng Minh và Minh Đức – vẫn được ban huấn luyện đội bóng chủ quản Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) che chở khi cho rằng cầu thủ này chỉ cãi nhau chứ không đánh nhau với các cầu thủ của T&T Hà Nội!

 

Bất chấp hôm qua, 2-4, Ban Kỷ luật của LĐBĐ VN tuyên bố sẽ xử lý đến cùng vụ ẩu đả này, phía V.Ninh Bình vẫn không hề phản ứng, cứ như thể muốn để vụ việc chìm xuồng. Chẳng đội bóng nào muốn cầu thủ chủ lực của mình phải nhận một án phạt từ phía VFF để bị sứt mẻ lực lượng. Vì thế, chuyện V.Ninh Bình hay T&T Hà Nội chỉ muốn xử lý nội bộ vụ việc này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tính chất nghiêm trọng của sự việc đâu đơn giản như hai đội bóng này nghĩ bởi nó còn liên quan và ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá VN trong mắt người hâm mộ, nhất là khi đội tuyển VN đang là đương kim vô địch Đông Nam Á.

 

Còn nhớ năm ngoái, trong vụ 5 cầu thủ T&T Hà Nội bị Công an quận 7 (TPHCM) bắt tại động lắc Mai Vinh, ngoài cầu thủ Anh Thi thì Sỹ Mạnh cũng được xem là nhân vật chính của vụ việc tai tiếng này. Thế nhưng do đang là trụ cột trong chiến dịch thăng hạng V-League của T&T Hà Nội, Sỹ Mạnh chỉ bị phạt nội bộ. Mùa này, Sỹ Mạnh phải rời T&T Hà Nội để đầu quân cho V.Ninh Bình và lại tiếp tục gây chuyện.

 

Có thể vài ngày tới, VFF sẽ phạt Sỹ Mạnh và thậm chí là Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn. Vụ ẩu đả có lẽ sẽ dừng lại ở đó. Thế nhưng, liệu với sự bảo bọc, che chở vì lợi ích cá nhân của nhiều CLB vốn chỉ quen chú trọng thành tích, rồi đây, mấy ai dám chắc rằng những cầu thủ nổi tiếng đi kèm với tai tiếng này sẽ không còn gây chuyện nếu họ tiếp tục “lờn thuốc” để trở nên đáng sợ hơn!