“Lúa non” vẫn đắt giá
Mùa bóng 2008 vừa kết thúc được vài ngày nhưng thông tin về thị trường chuyển nhượng trong nước đã diễn ra cực kỳ sôi động với hàng loạt thương vụ trị giá bạc tỉ. Đáng tiếc là so với những mùa chuyển nhượng trước, xu hướng hớt tay trên, mua “lúa non” từ các đối thủ khác thay vì tự đào tạo một lực lượng trẻ kế thừa dường như có dấu hiệu ngày càng gia tăng.
Đợi đào tạo xong là hớt tay trên
Tiền đạo trẻ Lê Công Vinh của TCDK.SLNA là một ví dụ điển hình trong việc các đội bóng giàu tiềm lực nhưng chưa chú trọng vào đào tạo lớp trẻ nên thường đi săn “lúa non” từ các đội bóng khác. Ngay sau khi mùa giải kết thúc, V. Ninh Bình đi tiên phong trong việc ngã giá với Công Vinh. Nếu đồng ý về với đại gia ở giải hạng nhất này, Vinh nhận ngay 5 tỉ đồng, lương tháng 40 triệu đồng, còn riêng đội TCDK.SLNA nhận 300 triệu đồng cho cái gọi là “công lao đào tạo tài năng trẻ”. Không ồn ào như V.Ninh Bình nhưng XM.Hải Phòng lại tỏ ra rất đáng sợ khi một mặt ngấm ngầm thương lượng với Công Vinh, mặt khác tuyên bố không cần thêm tiền đạo sau khi trụ cột Ngọc Thanh đã chơi một mùa giải tuyệt vời.
Rõ ràng sự can thiệp tiền bạc mạnh tay của những đội bóng giàu tiền lắm của kiểu như XM.Hải Phòng, V. Ninh Bình hay T&T Hà Nội... có sức tác động rất lớn đến việc giữ chân cầu thủ trẻ của các đội bóng nổi tiếng có “lò” đào tạo tốt ở VN như TCDK.SLNA, ĐPM.Nam Định, SHB Đà Nẵng hay Boss Bình Định. Tuy nhiên, trước làn sóng xuất hiện của hàng loạt đội bóng tuy không có chuyên môn cao cũng như chiều sâu về lực lượng nhưng lại chi tiền mua cầu thủ rất mạnh tay thì những “lò” kia chao đảo cũng là điều dễ hiểu. Boss Bình Định có dàn cầu thủ giỏi, vừa đạt được độ chín cần thiết như Hoàng Lâm, Khoa Thanh, Ngân Hưng... nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị các đại gia hớt tay trên. Hậu quả là sau sự ra đi hàng loạt của các trụ cột, đội bóng đất võ phải nhận suất rớt hạng V-League, đồng thời đang tiếp tục đối mặt với nạn chảy máu cầu thủ.
Cần tìm giải pháp hạn chế
Vẫn biết mất bao công sức để đào tạo ra một thế hệ cầu thủ giỏi rồi lại bị những đội khác nẫng tay trên là rất đau, tuy nhiên, trong thực trạng chuyên nghiệp nửa vời như hiện tại của bóng đá VN, ngăn chặn nạn chảy máu cầu thủ rất khó. Gần đây, LĐBĐ châu Âu đưa ra quy định bắt buộc mỗi CLB dự Champions League phải có ít nhất 5 cầu thủ trẻ của chính CLB đào tạo để hạn chế tình trạng chảy máu cầu thủ, khiến những đại gia chú trọng đến đào tạo tuyến trẻ riêng biệt. Đây cũng là cách làm để LĐBĐ VN học tập và tìm thêm nhiều giải pháp khác.
Theo Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh, do công tác đào tạo, giáo dục ở từng lứa tuổi trong lớp trẻ của các CLB còn khá yếu nên việc nhiều cầu thủ tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm tiêm nhiễm vấn đề tiền bạc. Khi bước vào tuổi trưởng thành, tạo được chút ít tiếng vang, các cầu thủ đã tự gắn cho mình cái mác “sao” nên nếu ở đội bóng giàu có thì không sao, nhưng khi đã ở các đội bóng không dư dả về tiền bạc, họ lập tức nghĩ đến chuyện đầu quân cho các đại gia khác để được bằng anh bằng em. Vì thế, việc các cầu thủ này dứt áo nơi đào tạo mình để tìm đến chân trời giàu có hơn, dù có phải xuống chơi ở giải có đẳng cấp thấp hơn ngày càng nhiều dù họ vẫn còn trẻ, điển hình như Mai Tiến Thành, Lưu Ngọc Hùng về Ninh Bình, thủ môn Dương Hồng Sơn đến T&T Hà Nội...
|
Nhận 7 tỉ, Công Vinh về Hải Phòng? Theo một nguồn tin vào tối 3-9, Công Vinh đã đồng ý về Hải Phòng và sẽ bỏ túi ngay 7 tỉ đồng, nhận thêm một căn nhà ở Hải Phòng cũng như mức lương cao nhất cho một cầu thủ nội hiện nay, khoảng 50 triệu đồng/tháng! |