“Lửa” VN giữa sân Rajamangala
Đang bận rộn ôn thi giữa học kỳ, nhưng sinh viên VN tại Trường Đại học (ĐH) Assumption ở thủ đô Bangkok vẫn dành thời gian chuẩn bị cho buổi cổ vũ trận đấu tứ kết lịch sử giữa VN với Iraq vào hôm nay, 21-7
Tất cả sinh viên VN tại Bangkok đều muốn chứng tỏ cho bạn bè các nước thấy rằng, tình yêu bóng đá, cổ vũ hết mình vì đội tuyển thì người Việt ở đâu cũng vậy! Vì thế, du học sinh VN tại Trường ĐH Assumption đang ráo riết chuẩn bị các băng- rôn:“Việt Nam quyết thắng” và “Cố lên các anh ơi”. Bên cạnh đó, quốc kỳ VN cũng được các bạn nhờ người thân, bạn bè chuyển từ bên nhà sang. Ngoài cờ xí, bong bóng được tô vẽ rất công phu, các bạn cùng nhau đi lùng mua áo đỏ về vẽ lên đó ngôi sao vàng lấp lánh. Dịch vụ vẽ cờ lên mặt không bao giờ thiếu. Thêm vào đó, những bài hát động viên tinh thần của các cầu thủ VN cũng đang được tập luyện ráo riết.
Danh sách sinh viên Trường ĐH Assumption đăng ký mua vé xem trận đấu giữa VN với Iraq vào lúc này đã hơn con số trăm. Còn ở các trường ĐH, học viện khác như AIT, Mahidol, Ramkhamhaeng, Bangkok cũng có đông đảo sinh viên VN tham gia cổ vũ. Danh sách đăng ký luôn được các bạn cập nhật liên tục trên các diễn đàn hoặc blog nhằm kêu gọi cùng vào sân cổ vũ, tạo khí thế. Tất cả đều hướng đến mục tiêu: Sân vận động Rajamangala tối 21-7 sẽ nhuộm màu áo đỏ của đội VN và cờ đỏ sao vàng của VN, nhất là khi có thêm sự góp mặt của hơn 1.000 du khách Việt. Một thành viên của nhóm liên lạc sinh viên VN tự tin: “Sẽ có một “chảo lửa” Mỹ Đình ngay tại Bangkok!”. Thái Lan đang vào mùa mưa, hầu hết các bạn sinh viên đều đặt mua vé loại B, không có mái che, nhưng mọi người đều tin rằng sức “nóng”, sự cuồng nhiệt của CĐV VN sẽ xua tan đi cái lạnh của những cơn mưa.
Ngày 21-7, không chỉ 11 cầu thủ VN trên sân thi đấu hết mình, mà chúng tôi, những người CĐV nhiệt tình của đội tuyển, của bóng đá VN, luôn dõi theo từng bước chạy của các anh, sẽ cùng các anh quyết đấu đến cùng. Tiến lên VN ơi!