Lucio "đốt đền" giúp Zenit giành lợi thế trước Bayern

CLB Zenit St.Petersburg đã kiếm được một lợi thế đáng kể khi cầm hòa đội bóng hùng mạnh Bayern Munich 1-1 trên sân khách trong trận lượt đi vòng bán kết UEFA Cup rạng sáng ngày 25/4.

Có được bàn mở tỉ số từ chấm 11m của Franck Ribery ở phút 18 nhưng khả năng dứt điểm yếu kém và một chút kém may mắn là nguyên nhân khiến "Hùm xám" xứ Bavaria chỉ có được kết quả hòa trước Zenit. Bàn gỡ đến với đội bóng Nga từ một tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Lucio ở phút 60.

Trận đấu này đã chứng minh rõ ràng Bayern đang phụ thuộc rất nhiều vào tài săn bàn của Luca Toni. Khi cầu thủ người Italy không thể ra sân vì án treo giò, những người thay thế như Lukas Podolski hay Miroslav Klose chỉ là cái bóng vật vờ trên hàng công.

Ở trận bán kết còn lại, một đội chủ nhà khác là Glasgow Rangers cũng để cho Fiorentina cầm chân không bàn thắng. Như vậy, cánh cửa vào chung kết vẫn để ngỏ cho cả bốn đội và sẽ được quyết định ở loạt trận lượt về sau đây 1 tuần.

Cũng giống như ở trận tứ kết lượt đi gặp Getafe trên sân Allianz cách đây 3 tuần, Bayern nhập cuộc khá tốt và xứng đáng có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đó là tình huống mà Ze Roberto bị hậu vệ Fernando Ricksen cản người thô bạo trong vòng cấm địa.

Kết quả

Bayern 1-1 Zenit

Ribery 18' pen - Lucio 60' o.g

Rangers 0-0 Fiorentina

Trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Ribery là người lĩnh trách nhiệm thực hiện. Suýt nữa tiền vệ người Pháp đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này với cú sút quá đơn giản vào giữa gôn để thủ môn đẩy ra nhưng may là anh kịp băng lên đá bồi vào lưới.

Trên đà hưng phấn, Bayern liên tục tổ chức hãm thành và ngay cả những hậu vệ như Lucio hay Martin Demichelis cũng năng nổ lên tham gia dứt điểm. Có điều, những cú sút có phần thiếu trách nhiệm đã không thể gây nguy hiểm thực sự cho khung thành Zenit.

Cơ hội đầu tiên và cũng là đáng kể nhất mà đội khách tạo được trong hiệp một là tình huống ở phút 23, Konstantin Zyryanov đi bóng khéo léo bên góc trái vòng cấm vượt qua Philipp Lahm rồi dứt điểm nhưng quá hiền nên bị Oliver Kahn bắt gọn.

Zenit sau đó dần ổn định lại đội hình, song các chân sút Bayern cũng bỏ lỡ thêm một số cơ hội tốt, đặc biệt là pha bóng Ze Roberto thoát xuống vòng cấm nhận cú chọc khe của Klose. Thủ môn Igor Malafeev của Zenit buộc phải băng ra gây áp lực khiến cầu thủ người Brazil kết thúc chệch mục tiêu.

Sau giờ giải lao, Bayern tăng tốc hòng gia tăng lợi thế nhưng hàng thủ Zenit đã thi đấu tỉnh táo, khép chặt mọi con đường dẫn vào cầu môn. Phút 49, Bastian Schweinsteiger rảnh chân tung cú sút uy lực ngoài vòng cấm tiếc rằng đúng vào vị trí thủ môn.

Không thành công với đòn phủ đầu, Bayern có phần hơi trùng xuống và đúng thời điểm này, họ đã phải nhận bàn thua. Cú căng ngang bên cánh trái khá hiểm của Victor Fayzulin ở phút 60 đã biến Lucio trở thành "nạn nhân" khi bóng chạm vào đầu trung vệ người Brazil bay thẳng vào góc lưới trước sự ngỡ ngàng thủ Kahn.

Lúc này Bayern lại buộc phải đẩy cao đội hình nhưng vấn đề là các tiền đạo của họ thiếu hẳn nhạy cảm trong khâu dứt điểm. Nếu không ít nhất họ đã phải có thêm một bàn thắng. Phút 79, Ribery đi bóng lắt léo qua hai hậu vệ rồi mớm bóng để Lucio nã đại bác từ tuyến hai nhưng Malafeev phản xạ quá xuất thần đẩy bóng ra.

Việc Lucio ham dân lên "đoái công chuộc tội" suýt nữa khiến Bayern phải trả giá ở phút 83. Tiền đạo Pavel Pogrebnyak một mình khuynh đảo trong vòng cấm đội chủ nhà rồi dứt điểm qua chân Michael Rensing. May cho thủ môn trẻ mới vào thay Oliver Kahn là tiền vệ Ze Roberto kịp băng về bọc lót.

img
Trung vệ Lucio (số 3) biếu cho Zenit bàn gỡ hòa - Ảnh: AFP

Trên khán đài, Luca Toni ngán ngẩm chứng kiến cơ hội cuối cùng có thể đem về chiến thắng cho Bayern bị Podolski phung phí. Sau cú sút phạt của Lucio, bóng tìm đến chân Podolski ở gần chấm 11m và anh dứt điểm ngay bằng chân phải sạt mép cột dọc ra ngoài.

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Kahn (Rensing 67') - Lahm (Kroos 80'), Lucio, Demichelis, Jansen - Schweinsteiger (Lell 66'), van Bommel, Zé Roberto, Ribery - Klose, Podolski.

Zenit St.Petersburg: Malafeev - Ricksen, Shirokov, Krizanac, Sirl - Tymoshchuk - Denisov, Zyryanov, Fayzulin - Pogrebnyak, Arshavin.

Trên sân Ibrox, hai đội bóng Rangers và Fiorentina đã "tra tấn" khán giả bằng trận hòa 0-0 rất tẻ nhạt. Có rất ít pha bóng đáng chú ý được tạo ra trong một thế trận quá thận trọng. Nhưng kết quả này có thể khiến Rangers tạm hài lòng bởi họ thiếu rất nhiều cầu thủ vì chấn thương và treo giò.

Phút 12, tiền đạo Adrian Mutu bên phía Fiorentina có cú sút đầu tiên của trận đấu từ cự ly khoảng 20m nhưng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Neil Alexander. Đội chủ nhà Rangers thi đấu bế tắc và tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra chỉ là pha băng vào vòng cấm rồi căng ngang gôn của Jean Claude Darcheville bị thủ môn Sebastien Frey đoán được ý đồ.

Phải mãi đến khi trận đấu còn ít phút, nhịp độ trên sân mới có phần sôi động hơn. Phút 85, Mario Alberto Santana nhận một đường chọc khe vào vòng cấm Rangers rồi dứt điểm, thủ môn Alexander không thể bắt dính nhưng hậu vệ Carlos Cuellar kịp thời phá bóng giải vây.

Rangers trả miếng ngay sau đó khi Kirk Broadfoot kiến tạo cơ hội từ một quả đá phạt để tiền đạo Nacho Novo dứt điểm đi chéo vào cạnh lưới. Cuối cùng, Santana có thêm một cú sút từ ngoài 30m bị thủ thành Alexander cản phá ngay trên vạch vôi.

Chung cuộc, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi và trước mắt sẽ còn 90 phút phân định thắng thua tại Florence vào sáng thứ Sáu tuần tới.

Đội hình thi đấu:

Glasgow Rangers: 13-Neil Alexander; 21-Kirk Broadfoot, 3-David Weir, 24-Carlos Cuellar, 5-Sasa Papac; 28-Steven Whittaker, 7-Brahim Hemdani, 30-Christian Dailly, 35-Steven Davis, 10-Nacho Novo (4-Thomas Buffel 59); 19-Jean-Claude Darcheville (29-Daniel Cousin 59).

Fiorentina: 1-Sebastien Frey; 20-Martin Jorgensen, 21-Tomas Ujfalusi, 5-Alessandro Gamberini, 19-Massimo Gobbi; 22-Zdravko Kuzmanovic, 11-Fabio Liverani, 18-Riccardo Montolivo; 24-Mario Alberto Santana, 29-Giampaolo Pazzini (32-Christian Vieri 81), 10-Adrian Mutu.