Lượt trận 20 Sting V-League 2003: CSG nuôi hy vọng

Lãnh đạo CLB Ngân hàng Đông Á (NHĐA) cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm khi đội nhà chính thức trụ hạng sau trận thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Đà Nẵng vào chiều 8-6. Thua trận này, Đà Nẵng chỉ còn hơn Cảng Sài Gòn (CSG) 4 điểm sau khi đội đương kim vô địch bất ngờ thắng được Thể Công (TC) ngay tại Hà Nội.

Vắng nhiều trụ cột, nhưng TC làm buồn lòng các CĐV của mình khi nhiều cầu thủ chơi uể oải và mở ngỏ khung thành cho CSG ghi bàn ở phút 81 (tiền đạo Ngọc Thanh ghi). CĐV TC cuối trận đã phẫn nộ hét lớn: “bán độ” và quay sang la mắng cầu thủ, ban huấn luyện đội nhà. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Tam Lang thừa nhận ông cũng bất ngờ với chiến thắng của đội nhà.

Thật oái oăm là “màn tuồng” như thách thức này của cầu thủ TC lại diễn ra sau khi LĐBĐ VN và Bộ Công an vừa bàn nhau cách chống tiêu cực triệt để. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều qua, 8-6, quyền Chủ tịch LĐBĐ VN kiêm Trưởng BTC giải Trần Duy Ly  cho biết: “Tôi chưa đọc biên bản giám sát, nhưng cũng đã nắm được một số thông tin. Tuy vậy, BTC giải phải đợi tổng hợp dữ liệu và chứng cứ rồi mới... tính. Dự kiến vào thứ tư (11-6), BTC giải sẽ họp để kết luận chính thức về trận cầu này”. Cửa trụ hạng của Hàng không VN (HKVN) cũng chưa thật sự rộng mở sau khi họ thua Đồng Tâm Long An (ĐTLA) 1-2 trên sân nhà.

Chiến thắng của ĐTLA đã ngăn không cho Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng sớm chức vô địch sau khi đội bóng của bầu Đức thắng LG.ACB-Hà Nội 3-0. Khoảng cách giữa hai đội đầu bảng hiện vẫn là 5 điểm.