M.U đau buồn tiễn biệt sao nhí yểu mệnh

(NLĐO) – CLB M.U vừa gửi lời chia buồn đến gia đình của tài năng nhí Dylan Samuels, người vừa qua đời ở tuổi 15 vì bệnh xơ nang bẩm sinh.

 


Cầu thủ nhỏ tuổi Dylan Samuels

Cầu thủ nhỏ tuổi Dylan Samuels

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh u xơ bẩm sinh (di chứng bẩm sinh trên đường tiêu hóa và hô hấp), cầu thủ trẻ nhiều triển vọng của Học viện Bóng đá M.U đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm 2-12. Em bị phát hiện mắc bệnh quái ác hồi tháng 3 qua và dù được điều trị tích cực nhưng đã không qua khỏi.

M.U đã gửi lời chia buồn đến gia đình cầu thủ này thông qua website của CLB: “Mọi người ở CLB rất đau buồn và mong gia đình Dylan Samuels sớm vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Dylan Samuels có 4 năm chơi bóng ở học viện đào tạo trẻ của M.U. Khi còn chơi bóng, Samuels thích đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Em từng tiết lộ ước mơ của mình sau này sẽ trở thành huyền thoại Paul Scholes thứ hai ở sân Old Trafford.  “Tôi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tôi thích xem Paul Scholes đá bóng. Anh ấy cũng nhỏ con nhưng anh ấy khiến mọi người phải thán phục. Tôi cố gắng để được như anh ấy” – Dylan nói với Daily Mail khi còn chơi bóng.

 


Dylan Samuels chụp ảnh cùng thần tượng Paul Scholes

Dylan Samuels chụp ảnh cùng thần tượng Paul Scholes

 


và cựu trung vệ Vidic

và cựu trung vệ Vidic

Samuels được nhiều chuyên gia, trong đó có cựu HLV Ferguson và trợ lý Rene Meulensteen, đánh giá sẽ trở thành một cầu thủ tài năng của M.U cũng như bóng đá Anh.

Trước khi đến Học viện M.U, Dylan Samuels cũng chơi bóng ở Liverpool và Everton.

 

img

 

img