Man City mất cả chì lẫn chài
(NLĐO)- Nỗi đau thất bại 0-3 trước Liverpool chưa kịp nguôi ngoai thì Man City lại phải đón nhận tin dữ khi tiền đạo chủ lực Carlos Tevez dính chấn thương gân kheo và phải bỏ lỡ trận chiến với “hàng xóm” M.U tại bán kết cúp FA vào cuối tuần này.
Trong trận thua Liverpool 0-3 vào rạng sáng 12-4, chân sút người Argentina đã tập tễnh rời sân khi đồng hồ chỉ mới điểm sang phút 16. Trước đó, Tevez gián tiếp khiến đội nhà bị dẫn bàn với tình huống để mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Andy Carroll ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool.
Tevez cùng với Rooney sẽ làm khán giả trong trận đại chiến thành Manchester
Sau trận đấu, khi được hỏi về tình trạng của cậu học trò cưng, HLV Roberto Mancini rầu rĩ nói: “Tevez đã bị rách gân kheo. Chúng tôi đang cố gắng điều trị cho cậu ấy nhưng chấn thương của Tevez phải cần đến hai tuần mới bình phục hoàn toàn trong khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến thời điểm diễn ra trận đấu với M.U”.
Trước đó, hậu vệ Micah Richards cũng không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với M.U vì gặp vấn đề tương tự khi được gọi thi đấu cho tuyển U21 Anh.
Việc Tevez vắng mặt giáng mạnh vào tham vọng của Man City bởi “El Apache” đang dẫn đầu danh sách “dội bom” tại CLB vùng Eastlands ở mùa giải năm nay với tổng cộng 22 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, nhiều hơn gấp đôi so với người xếp sau là Mario Balotelli. Trong khi đó, niềm hy vọng Edin Dzeko lại không đáp ứng được mong đợi kể từ khi chuyển đến từ Wolfsburg (Đức).
Hiện tại, FA Cup là mục tiêu thiết thực nhất để Man City tránh khỏi một mùa giải trắng tay trong bối cảnh hy vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh gần như đã tắt ngấm khi họ bị M.U bỏ xa đến 13 điểm trên bảng xếp hạng. Lần gần đây nhất mà “Man xanh” vô địch FA Cup vào năm 1969 sau chiến thắng 1-0 trước Leicester City trong trận chung kết.