Man City muốn tiếp tục "đày ải" con trai của huyền thoại MU

Ban lãnh đạo Man City không muốn cho đội bóng Thụy Điển mượn Kasper Schmeichel.

Sau khi HLV Sven Goran Eriksson không còn dẫn dắt Manchester City, Kasper Schmeichel, con trai của huyền thoại trước khung thành của Manchester United trước đây, Peter Schmeichel, đã không còn có được vị trí chính thức trong đội hình Man "xanh".

img
Thủ môn Kasper Schmeichel

Trước khi Shay Given đến vào hồi tháng 1 vừa qua, Steve Harper chính là người được Mark Hughes lựa chọn chứ không phải là Kasper. Điều này khiến thủ môn người Đan Mạch rất muốn được đến đội bóng nào đó để được ra sân thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, theo phát biểu mới nhất của Stefan Andreasson, giám đốc thể thao của CLB Elfsborg, Kasper Schmeichel đã tuyên bố rằng anh không hứng thú với lời đề nghị của đội bóng Thụy Điển.

Điều này khiến người đại diện Michael Johansen của Kasper tỏ ra rất ngạc nhiên:
"Andreasson nói rằng Kasper không có hứng thú với việc thi đấu cho Elfsborg. Tôi hoàn toàn phản đối điều này. Vấn đề là Kasper không thể thi đấu cho họ, và bản thân họ cũng không có một lời đề nghị chính thức nào với thân chủ của tôi."

"Ban lãnh đạo Manchester City không muốn để Kasper ra đi theo một bản hợp đồng cho mượn. Cậu ấy vẫn rất cần cho đội bóng, khi mà họ đang tiến sâu ở cúp UEFA. Sẽ rất cần thiết nếu Kasper sẵn sàng cho những chấn thương đáng tiếc của đồng đội."