Man City thua phút cuối

Tiền đạo F. Torres ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua West Brom vào đêm 29-8, trong lúc Manchester City gục ngã 0-1 trên sân Sunderland với bàn thua ở phút bù giờ

Một ngày sau trận Tottenham thua Wigan 0-1 trên sân nhà, vòng 3 Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến một bất ngờ nữa khi ứng viên vô địch Manchester City gục ngã cùng tỉ số trên sân Sunderland vào đêm qua, 29-8.

 
Đau cho Man City là họ thua ở phút bù giờ sau hiệp 1 chơi lấn lướt và có 2 cơ hội mở tỉ số nhưng đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là pha đệm bóng vọt xà trước khung thành trống của C. Tevez sau đường chuyền của Yaya Toure, người cũng không thắng được thủ môn Simon Mignolet ở pha dứt điểm cự ly gần cuối hiệp đầu.
img

Kuyt chúc mừng Torres (trái) sau pha ghi bàn. Ảnh: REUTERS

 
Sang hiệp 2, Sunderland bắt đầu tự tin hơn và thực hiện nhiều pha vây hãm khung thành Man City, với tiền đạo mượn từ M.U D. Welbeck chơi ấn tượng nhất. HLV R. Mancini bực mình liên tục ra đường biên la hét chỉ đạo các ngôi sao Man City. Nhà cầm quân người Ý tung tiền đạo E. Adebayor vào sân và ngay lập tức trung phong người Togo buộc thủ môn Mignolet phải trổ tài.
 
Mùa trước, với 9 trận hòa trên sân khách, Man City là đội bị chia điểm nhiều nhất khi xa nhà và số điểm bị mất này khiến thầy trò ông Mancini không đạt mục tiêu lọt vào top 4 như mong muốn của các ông chủ UAE. Vì thế, không hài lòng với 1 điểm trên sân Ánh Sáng đêm 29-8, ông Mancini tung thêm 2 ngôi sao hàng công vào sân là tân binh D. Silva và tiền đạo người Brazil Jo nhưng hàng thủ bất ngờ sụp đổ bởi sai lầm của hậu vệ Richards sau pha tì đè tiền đạo D. Bent. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Bent ghi bàn giúp Sunderland có được 3 điểm quý giá. Trên đường biên, HLV Mancini của Man City nổi nóng vì nhận thất bại đầu mùa quá đau.
 
Đội thua Man City 0-3 ở vòng trước là Liverpool đã giành chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng khi vượt qua West Brom nhờ cú vô-lê đẹp mắt của F. Torres ở phút 65. Sau 10 trận tịt ngòi, ngôi sao người Tây Ban Nha đã lập công đúng thời điểm, giúp đội phá vỡ bầu không khí u ám bao quanh CLB kể từ đầu hè. Torres sau đó có cơ hội nâng cao cách biệt cho đội chủ sân Anfield nhưng thủ môn S. Carson của đội khách xuất sắc cứu thua.
 
Trước đó, Bolton lội ngược dòng hòa Birmingham 2-2 dù bị dẫn trước 0-2 và thủ môn J. Jasskelainen bị đuổi vì tát vào mặt cầu thủ đối phương cuối hiệp 1. Rạng sáng cùng ngày, M.U thắng West Ham 3-0 với Rooney chấm dứt cơn khát bàn thắng bằng pha phạt đền mở tỉ số trước khi Nani và Berbatov lập công trong hiệp 2.