Man City và M.U: Thủ kém, công dở

Không phải đến khi cả M.U lẫn Man City người mất điểm, kẻ trắng tay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng 3-10, giới chuyên môn mới báo động về chất lượng hàng thủ của 2 đội.

Không thể phủ nhận Joe Hart đóng góp một phần lớn trách nhiệm ở bàn thắng mở tỉ số của F. Ribery - khá giống pha lập công của tiền vệ người Đức ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Chelsea. Cũng chính thủ môn này mắc lỗi phán đoán sai vị trí ở bàn thắng thứ 3 của A. Robben, dẫn đến sự sụp đổ của Man City trước Bayern Munich với tỉ số 1-3 trên sân nhà… Tất nhiên, lỗi không chỉ riêng Hart khi ở trận đấu này, hàng thủ Man City chơi quá tệ, nhiều lần bỏ mặc đồng đội đối mặt với các chân sút Bayern.

Sau trận, HLV Pellegrini tránh nhắc đến sai lầm cá nhân của Hart nhưng với những sai sót có hệ thống của thủ môn này từ đầu mùa, xem ra anh rất khó giữ được vị trí số 1 trong thời gian tới, nhất là ở đội tuyển Anh. Rủi cho Hart là HLV trưởng Roy Hodgson cũng có mặt trên khán đài sân Etihad rạng sáng 3-10. Chắc chắn ông sẽ có giải pháp thích hợp cho vị trí này trong thời gian tới.
img
Thủ môn J. Hart bị chỉ trích ở trận Man City thua Bayern Munich 1-3 trên sân nhà Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, sau trận hòa 1-1 trên sân Shakhtar Donetsk, HLV David Moyes buộc phải tin rằng ông sẽ rất cần bổ sung vị trí trung vệ cho M.U ngay trong đợt chuyển nhượng mùa đông này. Sáng 3-10, thủ quân N. Vidic đỡ bóng bật cả thước, tạo điều kiện cho Taison lướt tới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Shakhtar. Trước đó, Rio Ferdinand chơi vật vờ khiến M.U thua tức tưởi 1-2 trước West Brom.

Một con số thống kê khác khiến 2 đội bóng Manchester phải quan tâm: Cả trận đấu với Shakhtar, M.U sút đúng 1 lần, ghi 1 bàn và tương tự là Man City trước Bayern! Thủ kém, công cùn là nghịch lý có thật của cả 2 đội dù họ đều không thiếu tài năng.

Kết quả các trận đáng chú ý khác: Real Madrid - Copenhagen 4-0, PSG - Benfica 3-0, Juventus - Galatasaray 2-2, Leverkusen - Sociedad 2-1.