Man “xanh”, “Quỷ đỏ” ra quân trắng tay tại Champions League

(NLĐO) – Cùng sở hữu chuỗi thành tích rất ấn tượng và chia sẻ các vị trí dẫn đầu ở Anh thế nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, hai đội bóng thành Manchester đều phải chịu thất bại trong ngày ra quân lần lượt trước Juventus và PSV Eindhoven.

Ấn tượng kinh hoàng nhất dành cho đội khách Man United diễn ra ở phút 18 khi hậu vệ trái Luke Shaw dẫn bóng đột phá vào vòng cấm địa PSV. Trung vệ chủ nhà Hector Moreno tung người cản phá, một chân khoèo trúng bóng, chân còn lại đạp thẳng vào chân trụ của Luke Shaw. Tuyển thủ Anh lăn lộn trên sân và các bác sĩ phải mất đến 7 phút sơ cứu, cho anh thở dưỡng khí và cáng ra sân. Tin tức ban đầu cho hay, Shaw bị gãy đôi xương ống chân và phải mất hàng tháng để phẫu thuật và chờ hồi phục.

 

Pha vào bóng kinh hoàng khiến Luke Shaw gãy đôi chân trái
Pha vào bóng kinh hoàng khiến Luke Shaw gãy đôi chân trái

 

Điều đáng nói là ở tình huống này, trọng tài Nicola Rizzoli (Ý) lại không rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ người Mexico Moreno cũng như chẳng có phạt đền cho Man United! Hậu vệ người Argentina Marcos Rojo không thi đấu phút nào cho Man United từ đầu mùa được đưa vào thay cho Shaw, khiến đội khách mất hẳn mũi tấn công hiệu quả cùng một chốt chặn chắc chắn bên hành lang trái. Trong khi đó, do phải cày ải quá nhiều từ đầu mùa, Matteo Darmian có dấu hiệu quá tải, luôn để mất cánh phải để các cầu thủ tấn công PSV khai thác triệt để.

 

Niềm hy vọng Anthony Martial (trái) chỉ khiến người xem thất vọng
Niềm hy vọng Anthony Martial (trái) chỉ khiến người xem thất vọng

 

Đội khách Man United dù vậy vẫn có được bàn mở tỉ số ở phút 41, từ chính “người cũ” của PSV là Memphis Depay. Anh nhận bóng từ đồng hương Daley Blind, đi qua các hậu vệ chủ nhà rồi sút hạ thủ môn Jeroen Zoet.

 

Memphis Depay ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, mở tỉ số cho Man United
Memphis Depay ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, mở tỉ số cho Man United

 

Niềm vui của Man United không kéo dài được lâu bởi ở phút bù giờ đầu tiên, từ tình huống đá phạt góc, Hector Moreno đã đánh đầu thành công, gỡ hòa 1-1 cho PSV. Ở tình huống này, Darmian không đeo bám tốt Moreno để cầu thủ này ung dung bật cao ghi bàn.

 

Hectoe Moreno, sát thủ của Man United ghi bàn gỡ hòa 1-1
Hectoe Moreno, "sát thủ" của Man United ghi bàn gỡ hòa 1-1

 

Sự rối rắm trong lối chơi, xuất phát từ cách bố trí nhân sự có vấn đề của HLV Van Gaal, đã khiến cho Man United tiếp tục phải trả giá bằng bàn thua thứ nhì phút 57. Ở tuyến trên, Juan Mata lúng túng với vai trò hộ công thay vì được dạt cánh tổ chức bóng, Ander Herrera không quen với vị trí tiền vệ trung tâm còn Anthony Martial bị đeo bám chặt, không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào. 

Tuyến sau, Darmian không đủ sức đeo bám đối thủ nhưng không được thay thế kịp thời, một lần nữa tạo cơ hội cho PSV khai thác. Từ tình huống để mất bóng của Darmian gần giữa sân, Maxime Lestienne lập tức tung pha căng ngang để bên trong Luciano Narsingh bay người đánh đầu, hạ thủ thành De Gea lần thứ hai trong trận.

 

Luciano Narsingh (11) đánh đầu ghi bàn quyết định cho PSV
Luciano Narsingh (11) đánh đầu ghi bàn quyết định cho PSV

Có đến gần nửa giờ để tìm kiếm bàn thắng cho một cuộc lội ngược dòng nhưng Man United vẫn chịu thua 1-2 từ chính những sai lầm của mình. Ngày trở lại Champions League sau một mùa vắng bóng không hứa hẹn bất cứ điều tốt đẹp gì cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Không chỉ đội bóng của HLV Van Gaal, đồng hương Man “xanh” cũng chịu thất bại với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà Etihad trước trước đương kim á quân Juventus. Các học trò của HLV Pellegrini có cơ hội vượt lên trước ở phút 57 sau bàn đá phản của trung vệ Giorgio Chiellini từ áp lực của Vincent Kompany.

 

Kompany (4) vui mừng sau bàn đá phản của Chiellini phía Juventus
Kompany (4) vui mừng sau bàn đá phản của Chiellini phía Juventus

 

“Kịch bản” trận đấu thay đổi rất nhanh khi ở phút 70, Juventus có bàn gỡ từ pha dứt điểm cận thành của Mario Mandzukic. Mười một phút sau, Alvaro Morata tung cú sút căng ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus.

 

Mario Mandzukic ghi bàn gỡ hòa 1-1...
Mario Mandzukic ghi bàn gỡ hòa 1-1...

 

Alvaro Morata mừng chiến thắng
Alvaro Morata mừng chiến thắng

 

“Khôn nhà, dại chợ” là câu thành ngữ luôn đúng với Man City khi đội bóng này luôn tỏ ra rất ngờ nghệch ở đấu trường châu Âu, thiếu hẳn kinh nghiệm chinh chiến, cái duyên và cả vận may ở sân chơi lớn này bất chấp việc họ “làm mưa, làm gió” ở giải Ngoại hạng. Cần nhớ Juventus mất rất nhiều trụ cột so với khi vào đến chung kết Champions League mùa trước và đang khó khăn đến tận cùng ở Serie A thời điểm này.

 

Juventus vui mừng trên sân Etihad
Juventus vui mừng trên sân Etihad