Manchester thắng, nước Anh buồn
CÚP C1.- M.U gặp Bayer Leverkusen, Barcelona gặp Real Madrid ở bán kết. Sau hai trận tứ kết lượt về đầu tiên tràn ngập bàn thắng vào rạng sáng 10-4, Champions League tiếp diễn với hai trận tứ kết còn lại đầy ắp sự kiện. Đương kim vô địch Bayern Munich chia tay với chiếc cúp sau cú ngã ngựa 0-2 tại Bernabeu, để Real Madrid đối đầu với kình địch “không đội trời chung” Barcelona trong trận bán kết toàn Tây Ban Nha.
HLV O. Hitzfeld của Bayern cho rằng ông chẳng có gì để phàn nàn về đội mình, đơn giản vì “Real Madrid đã chơi một trận tuyệt vời”. Tuy thắng, nhưng Real chịu tổn thất không nhỏ khi ngôi sao Bồ Đào Nha L. Figo phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi tại sân Nou Camp của Barcelona vì án treo giò.
Trận đấu tại Old Trafford cũng tưng bừng không kém khi M.U hoàn tất cuộc phục thù trước Deportivo, thắng đội này 3-2 ở lượt về để vào bán kết với tổng tỉ số 5-2 sau hai trận. Nhưng tổn thất họ phải chịu chắc chắn không gì bù đắp nổi. Tiền vệ D. Beckham phải rời sân trên cáng ở phút 16 sau cú vào bóng của cầu thủ P. Duscher, một trong hai cầu thủ Deportivo bị đuổi ở trận này.
Theo lịch bốc thăm ở bán kết, trận lượt đi Barca – Real sẽ diễn ra vào rạng sáng 24-4, còn trận M.U – Leverkusen diễn ra 24 giờ sau đó trên sân nhà của đội đứng trước.
Beckham có thể không dự World Cup Định mệnh luôn kết dính D. Beckham với hai từ HLV A. Ferguson cho biết Beckham nhiều khả năng bị gãy xương bàn chân trái và phải nghỉ thi đấu 8 tuần. Nếu vậy, đội trưởng đội tuyển Anh hết cơ hội tham dự VCK World Cup 2002 bởi chỉ còn 7 tuần là đến ngày khai mạc giải. Cả nước Anh đang cầu nguyện cho Beckham.