Mancini tặng quà Manchester City

Các CĐV Manchester City có thể tạm quên cựu HLV Mark Hughes sau khi chứng kiến màn ra mắt ấn tượng của tân HLV Roberto Mancini trong ngày lễ “mở quà” khi giúp “Man xanh” hạ Stoke City 2-0

Trái ngược với hình ảnh HLV Carlo Ancelotti tiếc nuối vì Chelsea hòa trận thứ 3 liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh, đồng hương người Ý Roberto Mancini đã có một buổi lễ “mở quà” đáng nhớ khi giúp Manchester City giành trọn 3 điểm trước Stoke City ngay trong trận đầu tiên cầm quân ở giải ngoại hạng Anh diễn ra tối 26-12.

img
Tân HLV Mancini (phải) có màn ra mắt ấn tượng khi giúp Manchester City hạ Stoke City 2-0. Ảnh: REUTERS


Đội bóng thành Manchester vẫn thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc nhưng đã có hàng loạt thay đổi về nhân sự khi 5 cầu thủ quen đá dự bị được tung ra sân ngay từ đầu gồm Kompany, De Jong, Zabaleta, Robinho và Petrov. Đặc biệt ngôi sao bị thất sủng dưới thời HLV Mark Hughes là Robinho được HLV Mancini tin tưởng sắp vào đá hàng công thay cho chân sút đang có phong độ cao là Craig Bellamy.


Giải thích về sự thay đổi, HLV lão luyện người Ý nói: “Tôi đã nói chuyện riêng với Bellamy 2 ngày trước trận đấu rằng nên để Robinho đá chính khi gặp Stoke vì trong thời gian tới, Man City sẽ đá liên tục nên phải biết cách bảo đảm luôn có đủ lực lượng mạnh nhất khi ra sân. Bellamy hiểu và chẳng hề phàn nàn”. Dù không để lại nhiều ấn tượng nhưng sự có mặt của Robinho cũng giúp Man City kéo dãn được hàng thủ số đông của Stoke City, tạo khoảng trống cho bộ đôi Tevez và Petrov thay nhau lập công ở các phút 28 và 45. Khi tiền đạo người Brazil trị giá 32,5 triệu bảng Anh rời sân, anh đã nhận được những tràng pháo tay khích lệ từ khán giả, một điều mà đã từ lâu Robinho không có được sau khi liên tục bị HLV Mark Hughes để ngồi trên ghế dự bị do những biểu hiện mắc bệnh sao cũng như không cạnh tranh nổi vị trí với Adebayor hoặc Santa Cruz.


Ngoài việc giúp hàng công tự tin tỏa sáng, điểm nhấn đáng chú ý nhất mà người ta thấy được ở HLV Mancini chính là cách điều chỉnh hệ thống phòng ngự, điểm yếu nhất trong đội hình toàn sao của “Man xanh”. Dưới thời HLV Mark Hughes, Man City là đội bóng có hàng thủ kém nhất trong số 7 đội bóng đang tranh nhau ngôi vô địch khi thủng lưới 27 bàn sau 18 vòng đấu. Vì thế khi vừa về nắm đội, HLV Mancini lập tức bắt tay vào làm công tác tư tưởng, đồng thời thử nghiệm Zabaleta ở vị trí hậu vệ trái. Dù không quá xuất sắc nhưng Zabaleta cũng hoàn thành nhiệm vụ kèm chặt chân sút James Beattie của Stoke City, đồng thời đóng góp đường chuyền đẹp mắt để Gareth Barry đánh đầu cho Tevez bay người đá nối ấn định chiến thắng.


Màn ra mắt ấn tượng của HLV Mancini không chỉ giúp Man City mạnh hơn mà còn khiến cuộc đua ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn.

Aston Villa hết gây sốc


Giấc mộng đánh bại nốt Arsenal, thành viên cuối cùng trong nhóm “tứ đại gia” giải ngoại hạng Anh, đã không thành với Aston Villa sau khi thầy trò HLV Martin ONeill để thua 0-3 ở trận đấu thuộc vòng 19 diễn ra tối qua, 27-12, trên sân Emirates.

Sau hiệp một thi đấu khá ngang ngửa, Arsenal liên tiếp ghi 3 bàn trong hiệp hai nhờ công của Cesc Fabregas (phút 65 và 81) và Diaby (phút 90). Chiến thắng giúp Arsenal thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 4 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu.