Mất 2 người, Inter vẫn thắng

Hàng thủ mỏng và hàng công bế tắc khiến Milan bị Inter đánh bại 2-0, bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt trong cuộc đua giành chức vô địch Ý mùa này

Inter Milan tiến một bước dài trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch Ý sau khi đánh bại kình địch cùng thành phố AC Milan 2-0 trong trận derby đầy kịch tính rạng sáng 25-1 dù chỉ còn 9 người trên sân. Tiền vệ W. Sneijder bị đuổi kể từ phút 27 và Lucio nhận thẻ đỏ trong 5 phút cuối cùng nhưng đội bóng của HLV J. Mourinho vẫn bảo toàn được chiến thắng sau hai pha lập công của cặp tiền đạo Milito và Pandev. Sau vòng 21, Inter hơn đội nhì bảng Milan đến 9 điểm (Milan còn 1 trận đấu bù gặp Fiorentina).

img
Cambiasso chúc mừng tiền đạo Pandev (giữa) sau bàn thắng thứ hai cho Inter Milan. Ảnh: REUTERS

Chiến thắng này giúp ông Mourinho giữ được kỷ lục bất bại trên sân nhà trong 8 năm kể từ khi dẫn dắt Porto, Chelsea rồi Inter. Ba điểm giành được trong trận derby căng thẳng khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có dịp “nổ” vang trời: “Inter chơi trận đấu ngoạn mục trên mọi phương diện - chiến thuật, thể lực và tâm lý. Thật là trận đấu khó tin. Tôi chắc rằng HLV Leonardo của Milan là người đầu tiên công nhận Inter thắng xứng đáng”. HLV Mourinho dĩ nhiên không quên phê bình trọng tài chính Rocchi, cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Sneijder vì lỗi vỗ tay lăng mạ trọng tài là quá nặng. Ông Mourinho nói rằng dường như nhiều người không muốn Inter vô địch Ý và tuyên bố: “Ngay khi chỉ còn 7 người, Inter vẫn chiến thắng”.


Sự thật là Inter đã thắng đúng phong cách của Mourinho: Tấn công phủ đầu (mở tỉ số ở phút 10) nhờ nền tảng thể lực tốt và tiền đạo sắc sảo, lui về phòng ngự phản công trước khi ghi bàn thứ hai từ pha cố định (Pandev sút phạt ở phút 66). Milan có cơ hội rút ngắn tỉ số cuối trận nhưng Ronaldinho sút phạt đền 11 m không thắng được người đồng hương J. Cesar chơi trận xuất sắc.


Thất bại của Milan cho thấy họ chuẩn bị trận này không tốt: Bất ngờ trước chiến thuật của của Inter, hàng thủ thiếu trung vệ đẳng cấp đá cặp với T. Silva khi Nesta bị chấn thương và HLV Leonardo không có phương án thay thế D. Beckham trên hàng công. Ngôi sao người Anh chơi mờ nhạt. Pirlo cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bị các tiền vệ Inter gây sức ép liên tục.


Tại Tây Ban Nha, C. Ronaldo lần thứ hai trong mùa ghi bàn rồi bị đuổi khi Real Madrid thắng Malaga 2-0 với 2 pha lập công của anh. Siêu sao Bồ Đào Nha sau đó bị đuổi vì lỗi giật chỏ khiến hậu vệ P. Mtiliga gãy mũi.


Rạng sáng 27-1, Giải Ngoại hạng Anh tiếp diễn với vòng 23. ESPN và Star Sports truyền trực tiếp 2 trận lúc 2 giờ 45 phút: Tottenham – Fulham và Wolverhampton – Liverpool.

Bờ Biển Ngà, Angola vỡ mộng


Giải Vô địch châu Phi (CAN) 2010 đúng là giải đấu của những cuộc lật đổ khi ứng cử viên số 1 Bờ Biển Ngà (BBN) và chủ nhà Angola sớm dừng bước sau hai trận tứ kết đầu tiên. BBN thua ngược Algeria 2-3, còn Angola thua Ghana sứt mẻ lực lượng vỏn vẹn 1 bàn thắng.


Thất bại của BBN là tiếc nuối nhất khi họ liên tục dẫn trước Algeria 1-0 rồi 2-1 nhưng 3 lần thiếu tập trung ở hàng thủ khiến họ phải trả giá, đau nhất là bàn gỡ 2-2 ở phút bù giờ đưa trận đấu vào hiệp phụ. Drogba và đồng đội cũng không may khi bàn thắng gỡ hòa 3-3 của trung vệ K. Toure bị trọng tài từ chối vì việt vị dù các pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy nó hợp lệ. Dù sao, các CLB Anh sẽ mừng khi những ngôi sao BBN của họ trở về sớm!


Angola
vỡ mộng trở thành đội thứ hai sau Nam Phi vô địch CAN trên sân nhà khi bị Ghana đánh bại sau bàn thắng của cựu binh Asamoah Gyan ở phút 16. Có đến 74 phút gỡ hòa nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự vững vàng của đội khách, trong đó tiền đạo Manucho bỏ lỡ nhiều cơ hội.