Mất chức, Maradona “gây hấn”
(NLĐO)- Ngay sau khi bị tước chức vụ HLV trưởng tuyển Argentina, huyền thoại Diego Maradona đã chỉ trích gay gắt những người đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá nước này…

Maradona cho rằng mình bị lừa dối
“Mục tiêu” đầu tiên Maradona “ngắm bắn” chính là Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Julio Grondona khi cho rằng: “Grondona, kẻ dối trá, chính ông ta đã nói trong phòng thay đồ là rất hài lòng với những gì tôi đã làm và luôn mồm khẳng định tôi sẽ tiếp tục công việc sau trận Argentina thua 0-4 trước người Đức”.
Không chỉ vậy, “cậu bé vàng” còn gọi cựu HLV Carlos Bilardo, người thầy đã đưa ông trở thành “huyền thoại” tại Mexico 1986 là kẻ ném đá dấu tay. “Giám đốc Kỹ thuật Carlos Bilardo (chức vụ hiện tại), đã lợi dụng lúc tôi gặp thất bại để âm thầm hất cẳng tôi ra.
Việc các quan chức AFA ra điều kiện buộc tôi nếu muốn tiếp tục hợp tác thì phải thay thế 7 thành viên trong BHL tại World Cup 2010 chỉ là một “âm mưu” từ trước nhằm lật đổ tôi. Nếu tôi chấp nhận điều kiện ấy chẳng khác nào đã tự thiêu mình trong đám cháy”, HLV 49 tuổi nói trong nước mắt.

Nhiều CĐV ủng hộ Maradona
Trước đó, nhiều CĐV ủng hộ Maradona đã bao vây trụ sở AFA để phản đối kịch liệt quyết định “sa thải” thần tượng của họ.