Mất người vẫn có điểm

Thầy trò HLV Calisto thực sự gây kinh ngạc khi cầm hòa Syria trong một trận đấu ngang ngửa dù Công Vinh bị đuổi vì một quyết định thổi phạt quá nặng tay của trọng tài

Bốn ngày sau khi trọng tài người Úc Benjamin Williams bị HLV Calisto phản ứng ở lượt đi, đến lượt “vua áo đen” Abdullah Al Hilali lại gây tranh cãi khi đuổi tiền đạo Công Vinh trong một tình huống bóng chạm tay ở phút 70 của trận lượt về diễn ra tối qua, 18-11.

img
Thành Lương (trái) tiếp tục chơi tốt trước Syria. Ảnh: REUTERS


Rất may là dù chơi thiếu người nhưng tuyển VN vẫn gây bất ngờ khi thủ hòa đội chủ nhà Syria 0-0, tiếp tục duy trì hy vọng lọt qua khe cửa hẹp để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2011.

Hiện, sau 4 lượt trận của bảng D, tuyển VN tạm xếp thứ 3 với 4 điểm, kém đội nhì bảng Trung Quốc 5 điểm. Nếu đánh bại Lebanon vào ngày 6-1-2010, đồng thời Trung Quốc thua Syria, tuyển VN vẫn sẽ có cơ hội giành vé dự sân chơi châu lục nếu hạ được Trung Quốc ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 17-1-2010. Đó chỉ là cách tính lý thuyết bởi với 10 điểm, Syria chưa chắc đã tung hết sức để quyết đấu với Trung Quốc.


Tưởng như thời tiết giá lạnh ở thành phố Aleppo sẽ làm cóng chân tuyển VN, nhất là khi HLV Calisto buộc phải sử dụng cả 5 cầu thủ trẻ vốn được tăng cường từ đội U23 VN là thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Hoàng Quãng và 3 tiền vệ Thanh Hưng, Thành Lương và Trọng Hoàng nhưng chính sức trẻ đã giúp lối đá tuyển VN trở nên vững chắc, hóa giải rất nhiều đợt vây hãm khung thành của chủ nhà Syria.

Ngoại trừ cú sút chệch cột của Alkatib ở phút 36, tuyển Syria hầu như bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Tấn Trường.


Sự sung mãn của Trọng Hoàng, Thanh Hưng và Thành Lương đã giúp họ bảo đảm tốt việc hỗ trợ phòng ngự từ xa. Không những thế, cả 3 tiền vệ trẻ của đội U23 VN còn là ngòi nổ cho những đợt phản công hiểm hóc. Nếu bộ đôi Công Vinh và Việt Thắng thi đấu tỉnh táo hơn, chăm chút cơ hội hơn thì có lẽ thầy trò HLV Calisto đã tạo được bất ngờ ngay trong hiệp 1.


Ngay sau tình huống trọng tài chính người Oman Al Hilali rút thẻ vàng thứ hai phạt Công Vinh vì nhận định tiền đạo xứ Nghệ cố tình dùng tay chắn bóng, đội VN vẫn không buông xuôi mà thậm chí còn nguy hiểm hơn. Nhận đường chọc khe đẹp mắt bên cánh phải, Trọng Hoàng dắt bóng xuống tới cầu môn Mosab Balhous rồi chuyền như đặt cho Quang Hải nhưng cầu thủ người Khánh Hòa lại đệm bóng chệch cột rất đáng tiếc trong lúc thủ môn Syria đã ngả người.


Hòa Syria 0-0, thầy trò HLV Calisto đã thực hiện được lời hứa sẽ vẫn thi đấu hết mình đến những trận đấu cuối cùng. Chỉ tiếc rằng lẽ ra tuyển VN đã có thể tìm được một vị trí thuận lợi hơn nếu biết chắt chiu những cơ hội có được ở cả hai lượt trận với Syria, một đối thủ mạnh nhưng vẫn có thể bị đánh bại.


Thái Lan bất ngờ thua

Ở lượt trận vòng loại bảng Asian Cup 2011 diễn ra tối qua, 18-11, tuyển Thái Lan đã để thua Singapore 0-1 ngay trên sân nhà Rajamangala. Kết quả khiến hy vọng giành vé dự vòng chung kết của thầy trò HLV Bryan Robson bị trục trặc khi họ đã tụt xuống thứ ba sau Singapore và đội đầu bảng Iran trong lúc còn hai trận gặp Iran và Jordan.