Mất niềm tin
V-League sẽ có một trận đấu play-off sống còn kỳ lạ nhất trong lịch sử giải đấu với Navibank Sài Gòn gặp Than Quảng Ninh tại Đà Nẵng vào chiều 5-9. Hai đội bóng của trận tranh vé vớt dự V-League 2011 ra sân trong hai tâm trạng trái ngược: Kẻ oán trách, người đội ơn VFF.
Tổ chức quyền lực nhất của bóng đá VN luôn nói rằng để xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp, trước tiên các đội bóng và từng cầu thủ phải chuyên nghiệp từ trong ý thức lẫn hành động. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Chính VFF cũng cần phải chuyên nghiệp, cũng phải minh bạch và fair play trong cuộc chơi mà họ là những người cầm cân nảy mực.
Phán quyết về chuyện lên xuống hạng và chọn suất đá play-off dù sao cũng đã an bài nhưng dư luận vẫn cứ xì xào mãi về cái cách mà VFF lách luật do chính họ đặt ra. Quy định về chuyện lên - xuống hạng ở bất cứ mùa giải nào lẽ ra phải thống nhất. Thế nhưng VFF lấy cớ chuyên nghiệp hóa cho kịp thời hạn của AFC đã “đùng một cái” thay đổi toàn bộ những quy định được ghi vào luật trước đó.
Khoan hãy nói đến mục đích đằng sau quyết định được coi là đột ngột (dù VFF chưa bao giờ công nhận) mà hãy nói đến tính chuyên nghiệp trong việc thực thi luật của VFF. Chính bản thân VFF cũng không nhất quán với họ thì làm sao đòi hỏi các CLB tâm phục khẩu phục.
Đây không phải là lần đầu tiên những đội bóng hạng nhất nhận lấy thiệt thòi. Mùa năm ngoái, đội Quảng Ngãi bị đánh tụt hạng khiến hai đội bị trừ điểm, trong đó Hải An Sài Gòn United rớt hạng, còn Bình Định mất suất thăng hạng giờ chót! Rớt hạng, nhưng Hải An Sài Gòn United cũng làm cho VFF một phen toát mồ hôi. Họ dọa đưa VFF ra tòa và đâm đơn lên cả Tòa án Thể thao quốc tế vì cho rằng VFF làm sai luật. Tất nhiên với vị thế bé nhỏ của mình, họ không thể thay đổi được điều gì nhưng sự phản kháng của đội bóng này cho thấy trong những “sắc lệnh” của VFF vẫn có quá nhiều lỗ thủng.
Có những đội chọn giải pháp im lặng, có những đội phản ứng quyết liệt nhưng cái lý lẽ mang màu sắc vị kỷ của các đội bóng không thể thắng được lập luận “vì mục tiêu chung của bóng đá VN” mà VFF đặt ra. Nếu như Than Quảng Ninh thất bại trong trận play-off và phải ở lại hạng nhất, trong lòng họ sẽ oán VFF rất nhiều. Nhưng điều đó không quan trọng bằng niềm tin mà 27 đội bóng ở giải hạng nhất và V-League đặt vào cơ quan quản lý bóng đá nước nhà cứ ngày một bị phôi pha vì những quyết định chẳng giống ai...