Materazzi đã xúc phạm mẹ và chị tôi

(NLĐO)- Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Canal Plus của Pháp, đội trưởng tuyển Pháp Zinedine Zidane đã khẳng định anh có hành động húc đầu vào ngực hậu vệ Materazzi là do anh này đã xúc phạm mẹ và chị gái của Zidane.

Những lời đầu tiên mà Zidane phát biểu trên truyền hình là lời xin lỗi đến tất cả những khán giả đã yêu mến anh, Zidane nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, đặc biệt là tất cả trẻ em trên thế giới đã xem trận chung kết”.

Sau đó, Zidane cho biết anh không hề ân hận về hành động húc đầu vào ngực Materazzi, khiến anh phải nhận thẻ đỏ, bởi vì hậu vệ Ý đã xúc phạm mẹ và chị gái của anh. Zidane khẳng định: “Materazzi đã nhiều lần kéo áo tôi trong trận đấu, và tôi đã nói với cậu ấy rằng cả hai có thể trao đổi áo cho nhau vào cuối trận đấu nếu cậu ấy muốn. Sau đó, Materazzi đã đã dùng những lời lẽ cay độc nhằm vào mẹ và chị gái của tôi khiến tôi bị tổn thương. Lúc đầu tôi cố tình không muốn nghe, nhưng Materazzi đã cố tình lặp đi lặp lại những câu nói đó, khiến tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi biết đó là trận đấu cuối cùng tại World Cup của tôi, nhưng tôi dám làm dám chịu. Những lời lẽ của Materazzi quá bỉ ổi!”.

Phút thứ 109 của trận chung kết World Cup 2006, Zidane đã dùng đầu húc mạnh vào ngực Materazzi sau khi cả hai đã nói gì đó với nhau. Sau khi hội ý với các trợ lý, trọng tài chính Elizondo đã rút thẻ đỏ đuổi Zidane ra khỏi sân. Đội tuyển Pháp vắng Zidane đã để thua Ý ở những loạt sút luân lưu 11 mét với tỉ số 5 – 4.

Hôm thứ 3, 11-7, hậu vệ Materazzi cũng đã có cuộc nói chuyện trên website của tờ Gazzetta dello Sport (Ý). Materazzi khẳng định anh không hề đề cập gì đến mẹ của Zidane cũng như có những lời lẽ phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay chính trị với người mà anh ngưỡng mộ từ lâu. Materazzi nói: “Tôi không hề xúc phạm mẹ của Zidane. Tôi mất mẹ năm 15 tuổi, vì thế tôi không bao giờ nguyền rủa hay chửi bới mẹ của bất cứ ai. Tôi cũng không biết mẹ của Zidane đang nằm viện, nhưng không bao giờ tôi làm chuyện đó. Có mẹ bên cạnh luôn là niềm mơ ước lớn nhất của tôi. Zidane luôn là người hùng trong mắt tôi!”.

Có thể nói, cuộc nói chuyện của Zidane và Materazzi trước khi Zidane có những hành động đáng xấu hổ đó, khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực để nghiên cứu xem cả hai đã nói gì. Những chuyên gia về khẩu hình môi (xem người ta nói gì qua cách nhép môi) đã được mời đến để xem Materazzi đã nói gì, nhưng tất cả vẫn chưa chính xác.