Mẹ Công Vinh tin con trai sẽ lại ghi bàn
Trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 28/12, bà Hồ Thị Tuệ, mẹ tiền đạo Công Vinh sẽ có mặt trên khán đài để cổ vũ cho con trai. Bà tin, Công Vinh sẽ lại làm tung lưới Thái Lan.
Việt Nam đánh bại Thái Lan trên đất Thái, bà Tuệ vui mừng khôn xiết. Bà mở bia chiêu đãi bà con đến xem. Trận đấu kết thúc mọi người không ai muốn ra về. Bà Tuệ khoe: "Trước khi đội tuyển bước vào trận đấu sinh tử này tôi đi chùa ở Quỳnh Phương cầu may cho toàn đội và Công Vinh.
Từ khi đi chùa về tôi yên tâm hơn, không thì lúc nào ruột cũng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Khi trận đấu diễn ra thấy đội Thái Lan dồn dập vây ép ta tôi thót cả tim. Vũ Phong ghi bàn trong người tôi như trút được gánh nặng.
Trận đấu hôm nay đã khẳng định một điều người Thái phải kính nể chúng ta. Đội tuyển làm được điều ngoài dự đoán của các chuyên gia. Người Thái hết sức bất ngờ. Công Vinh đã mua vé cho mẹ trận lượt về, tôi sẽ ra sân Mỹ Đình cổ vũ cho Vinh & đội tuyển.
Tôi mừng đội tuyển chúng ta chiến thắng. Mừng thứ 2 Công Vinh đã ghi bàn. Thi đấu ở vòng bảng, Công Vinh chơi chưa nổi bật, có người bảo cháu giảm phong độ. Tôi điện thoại động viên, quả thực cháu làm được điều đã hứa với mẹ. Tính Công Vinh là vậy, nói ít nhưng hành động thì đầy cố gắng. Tôi tin trận lượt về Công Vinh sẽ ghi bàn".