Mẹ và người yêu Murray cũng khóc
Sau 3 trận chung kết Grand Slam thua trắng 0-3, Andy Murray tiến gần hơn đến danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi dẫn trước R. Federer 6-4 ở ván đầu trận chung kết Wimbledon.
Nhưng một lần nữa, tay vợt người Scotland lại thất bại vì huyền thoại người Thụy Sĩ chơi quá xuất sắc, lội ngược dòng thắng 3 ván kế với tỉ số 7-5, 6-3, 6-4 vào rạng sáng 9-7.
Trận thua này khiến Murray cân bằng kỷ lục không mong muốn với HLV hiện tại của anh - ông I. Lendl. Cựu tay vợt Mỹ gốc Tiệp Khắc này cũng thua 4 trận Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp nhưng sau đó giành 8 chức vô địch dù chưa một lần đăng quang ở Wimbledon.

Murray đã nỗ lực nhưng không vượt qua được Federer. Ảnh: REUTERS
Hy vọng trở thành tay vợt đầu tiên ở Vương quốc Anh vô địch Wimbledon sau 76 năm của Murray tan vỡ. Tay vợt 25 tuổi này tuyên bố trong nước mắt tại lễ trao giải: “Sẽ trở lại vào năm sau”.
Tuy nhiên, đối thủ của anh không chỉ có Federer mà còn có Djokovic, Nadal! Trên khán đài, mẹ và người yêu của anh cũng bật khóc. Hàng triệu CĐV Anh cũng thất vọng nhưng tất cả đều nhìn nhận Federer đăng quang xứng đáng để giành danh hiệu Grand Slam thứ 17 (thứ 7 tại Wimbledon) và trở lại vị trí số 1 thế giới.
Tay vợt Thụy Sĩ sẽ bước qua tuổi 31 vào đầu tháng 8 nhưng anh hy vọng sẽ kịp mừng sinh nhật bằng danh hiệu còn thiếu - HCV Olympic đơn nam cũng tại London sau khi đã giành HCV đôi nam tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 với Wawrinka.