Michael Owen: Môn gì cũng thạo

Ở M.U, Wayne Rooney không phải là cầu thủ duy nhất suýt theo nghiệp quyền Anh. Michael Owen cũng từng bén duyên với sàn đấu khi còn nhỏ.

Chỉ cần một thay đổi nhỏ của quá khứ, biết đâu giờ này tiền đạo 30 tuổi người Anh đã có thể trở thành một ngôi sao quyền Anh hạng Trung. Với cân nặng 70kg, một Owen-đeo-găng có thể là đối thủ xứng tầm cho các tay đấm hạng Trung tên tuổi như Ryan Rhodes, Paul Williams hay Kermit Cintron...

img
“Tay đấm” Owen

“Tôi từng tập luyện boxing 3, 4 năm. Trong thời gian ấy, tôi đã 2 lần thượng đài. Đó quả là những trải nghiệm rất thú vị”, Owen tâm sự trong chương trình Soccer AM. Đôi tay tưởng như chỉ giỏi “đánh đấm” ấy hóa ra còn rất khéo léo và chính xác trong từng đường cơ trên... bàn snooker. Tiền đạo đang khoác áo M.U cho biết thêm anh cũng sớm chứng tỏ được mình là một tay snooker nhiều triển vọng.

Chưa hết, anh còn rất say mê đua ngựa. Tuy nhiên, tất cả những sự vẫy gọi từ các môn thể thao vừa kể vẫn phải nhường đường cho tình yêu bóng đá. Và với thành tích giành “Quả bóng Vàng châu Âu năm 2001”, từng khoác áo các “đại gia” Liverpool, Real Madrid và M.U cũng như đã ghi 40 bàn cho đội tuyển Anh, hẳn ngôi sao đa tài này chẳng có gì phải hối tiếc vì lựa chọn của mình.