Milan bị chia điểm, Celtic “tắt tiếng” ở Kazakhstan

(NLĐO) – Balotelli đã trở lại, El Shaarawy đã ghi bàn nhưng “đại gia” AC Milan vẫn phải chấp nhận kết quả 1-1 trên sân của PSV Eindhoven. Celtic thất bại 0-2 trong chuyến làm khách tận Kazakhstan trước đối thủ vô danh Shakhtyor IK. Năm trận đấu sớm vòng play-off diễn ra rạng sáng 21-8 (giờ VN) có khá nhiều bất ngờ như thế.

HLV Maximillian Allegri (Milan) đành phải hài lòng với kết quả hòa 1-1 bởi bàn thắng ghi được trên sân khách cũng mang lại ít nhiều lợi thế cho đoàn quân của ông trước trận lượt về sau đây một tuần nữa.

Với bộ ba tấn công Boateng-Balotelli-El Shaarawy, Milan sau những phút đầu tiên hứng chịu sức ép từ phía PSV đã dần giành lại thế trận. Sau cú ra chân thử tài thủ môn đội chủ nhà ở phút thứ 6, chín phút sau đó, El Shaarawy lập công thực sự bằng pha đánh đầu nối đường chuyền của đồng đội Abate.

img
El Shaarawy ghi bàn từ rất sớm

Balotelli sau đó suýt có bàn nhân đôi cách biệt cho Milan nếu bóng không tìm đúng xà ngang khung thành PSV. Không cam chịu lép vế, HLV Philip Cocu xua quân tràn lên tấn công quyết liệt. Dù vậy, cũng phải sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đội chủ nhà mới làm được điều mong đợi: Phút 60, Matavz dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho PSV Eindhoven.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi và cả hai đội đều không khỏi lo lắng khi nghĩ đến trận lượt về vào tuần sau, diễn ra tại “thánh địa” San Siro.
 

img
... nhưng Milan (phải) không thể có 3 điểm trước lối đá rát của PSV

Kết quả gây chấn động nhất vòng đấu này hẳn phải là chiến thắng thuyết phục 2-0 của chủ nhà Shakhtyor Karagandy trước cựu vô địch châu Âu, Celtic Glasgow. Trước giờ bóng lăn, chẳng ai dám nghĩ đến kết quả này bởi Shakhtyor chỉ là “ma mới” với lần thứ nhì tham dự vòng loại Champions League trong khi Celtic là chiến binh quá dày dạn ở đấu trường này. Ngoài lần vô địch từ thập niên 60, Celtic thời gian gần đây thi đấu khởi sắc trở lại, nhất là việc họ đánh bại Barcelona ở vòng bảng mùa giải năm ngoái.

Đoàn quân của HLV Neil Lennon tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng trên sân Astana, các chân sút của nhà vô địch Scotland hầu như đều quá kém duyên. Điều đáng nói là với truyền thống chơi bóng bổng, chạy và sút nhiều như láng giềng Anh nhưng Celtic lại thiếu hẳn kỹ năng chống đỡ những pha căng bóng ngang và bóng bổng của Shakhtyor. Phút 12, Emilio Izaguirre có đường chuyền dài loại hết hậu vệ Celtic để đồng đội Finonchenko ung dung dứt điểm cận thành.

img
Finonchenko (phải) ghi bàn mở tỉ số cho Shakhtyor

13 phút trước khi dứt trận, Sergey Khizhnichenko nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà khi chiến thắng trong pha không chiến với hậu vệ Virgil van Dijk rồi đánh đầu tung lưới thủ thành Fraser Forster.

Chỉ cần một kết quả hòa trong trận lượt về, Shakhtyor sẽ trở thành đội bóng Kazakhstan đầu tiên giành quyền tham dự vòng đấu chính thức của Champions League.
 
Real Sociedad đánh bại Olympique Lyon với tỉ số 2-0 với hai bàn thắng của Carlos Vela và Haris Seferovic. Thua tỉ số, Lyon còn thiệt quân khi hậu vệ Milan Bisevac nhận thẻ vàng thứ nhì từ phút 75. 

Trên sân nhà Dragao ở Porto, CLB Pacos de Ferreira (Bồ Đào Nha) bất ngờ để thua Zenit St Petersburg với tỉ số đậm 1-4. Vắng chân sút chủ lực Hulk nhưng Zenit vẫn làm tốt nhiệm vụ ghi bàn với sự tỏa sáng của tiền vệ Shirokov. Anh ghi được một cú hat-trick và bàn còn lại do thủ môn Matias Degra lúng túng để lọt lưới nhà sau pha sút phạt dội xà của Aleksandr Kerzhakov!

Viktoria Plzen (CH Czech) đánh bại Maribor (Slovenia) trên sân nhà với tỉ số 3-1 bằng các bàn thắng của Marian Cisovsky, Vladimir Darida và Michal Duris.