Mở hội nghị về an ninh sân cỏ

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận từ khi V-League, Giải Hạng nhất và Cúp Quốc gia được chuyển giao cho VPF, ông cảm thấy nhẹ nhõm

Nếu như vẫn nắm quyền kiểm soát các giải đấu chuyên nghiệp thì giai đoạn vừa qua, VFF sẽ hứng chịu không ít búa rìu dư luận. Tuy nhiên, mọi “tội vạ” lúc này đã có Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đứng ra chịu trách nhiệm thay.

Lo lắng về bạo lực, trọng tài

Lãnh đạo VFF đã hơn một lần khẳng định sau khi chuyển giao quyền điều hành giải cho VPF họ sẽ không can thiệp vào công việc của đơn vị này nhưng hôm 7-2, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn phải ký một công văn trong đó nhắc nhở VPF chú trọng vấn đề an ninh cũng như nhất thiết phải để tên giải đấu là V-League như trước đây sau khi Tổng cục TDTT có chỉ đạo với VFF.
Người đứng đầu VFF thừa nhận từ khi giải đấu được chuyển giao cho VPF, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không còn phải đau đầu với những sự cố ở mỗi vòng đấu. “Lúc này có lẽ dư luận và chính những nhà điều hành ở VPF cũng bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi, khó khăn khi điều hành một giải đấu lúc nào cũng nóng”- ông Hỷ nói.
img

Trận Ninh Bình (trái) thua SLNA ở tứ kết Cúp Quốc gia 2012 là một trong

những trận đấu có nhiều pha bóng bạo lực đầu mùa này. Ảnh: HẢI ANH

Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên cũng thừa nhận vấn đề bạo lực sân cỏ, trọng tài yếu kém chưa thể chấm dứt trong một sớm một chiều. Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn nói: “HĐQT VPF đã đề nghị với ban giám đốc nếu cần thiết sẽ tổ chức hẳn một hội nghị để bàn về vấn đề an ninh sân cỏ. Trước mắt để thiết lập lại trật tự, chúng tôi đã đề nghị BTC các sân nâng cao cảnh giác, các đội bóng nhắc nhở cầu thủ kiềm chế khi thi đấu”.

Nhân tài từ chối VFF

Không còn bị sức ép tổ chức tốt V-League, Giải Hạng nhất nhưng VFF vẫn phải tăng tốc tìm 2 chức danh quan trọng là tổng thư ký và HLV trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Việc ứng viên cho chức danh tổng thư ký VFF, ông Phan Anh Tú từ chối đề cử từ ban chấp hành VFF cho thấy một thực tế tổ chức quản lý bóng đá cao nhất Việt Nam đang rất khó thu hút người giỏi. Thường trực VFF đã hơn một lần phải trì hoãn việc họp bàn để tìm nhân sự cho vị trí tổng thư ký.

Nhưng chức danh tổng thư ký còn khuyết không khiến người ta lo bằng việc khó tìm ra người tâm huyết dẫn dắt ĐTQG. HLV Mai Đức Chung trở thành ứng viên sáng giá bởi đơn giản lúc này chỉ có duy nhất ông Chung là thầy nội tên tuổi đang… thất nghiệp. Không phải lãnh đạo VFF không đưa ra những lời đề nghị với các nhà cầm quân khác như ông Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức… nhưng chẳng ai mặn mà bắt tay với VFF.

Hôm qua (7-2), các thành viên Hội đồng HLV quốc gia đã họp bàn đưa ra đề cử tới lãnh đạo VFF về chức danh HLV trưởng ĐTQG. Sau một quá trình dài tin dùng thầy ngoại, VFF giờ đây muốn tận dụng chất xám các nhà cầm quân nội nhưng kể cả mức lương khoảng 210 triệu đồng/tháng cũng không đủ sức hấp dẫn vào lúc này. Không thể phủ nhận thực tế, ông Mai Đức Chung khá mát tay khi “đóng thế” còn khi vào “vai chính”, khả năng của ông Chung còn bị đặt không ít dấu hỏi.