Mới lượt đầu đã hấp dẫn

Vòng chung kết Asian Cup 2011 mới trải qua lượt trận đầu của 2 bảng A và B nhưng đã xuất hiện nhiều yếu tố bất ngờ và tranh cãi.

Sau khi ứng viên số 1 Nhật Bản thoát hiểm nhờ bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Jordan ở phút bù giờ của trung vệ Yoshida, đến lượt một ứng viên khác ở bảng B là Ả Rập Saudi ngã ngựa với tỉ số 1-2 trước Syria rạng sáng 10-1. Hậu quả, HLV người Bồ Đào Nha Jose Peseiro bị LĐBĐ Ả Rập Saudi sa thải và trợ lý Nasser Al Johar lần thứ hai được đôn lên “chữa cháy”. Ở VCK Asian Cup 2000, ông Johar đưa Ả Rập Saudi vào đến chung kết và thua Nhật Bản, đối thủ đã thắng họ 4-1 ở trận mở màn. Đó là kết quả khiến HLV CH Czech Milan Macala bị “trảm”.
 
img
Kariri của Ả Rập Saudi sau trận thua Syria 1-2. Ảnh: REUTERS
 
Trong khi đó, LĐBĐ Kuwait gửi đơn kiện trọng tài Úc Benjamin Williams sau trận thua Trung Quốc 0-2 ở bảng A vì cho rằng “vua áo đen” này thiên vị đối thủ trắng trợn: Đuổi một cầu thủ Kuwait nặng tay, bỏ qua một quả phạt đền của đội Kuwait ở hiệp 1 và không công nhận một bàn thắng hợp lệ ở đầu hiệp 2.
 
Ông Williams là trọng tài bị phản ứng dữ dội khi đuổi 3 cầu thủ Malaysia trong trận gặp Trung Quốc ở Á vận hội 2010 tại Quảng Châu cũng như phạm sai lầm khủng khiếp ở trận Al Sadd (Qatar) và Najaf (Iraq) tại AFC Champions League cách đây 4 năm. Chủ tịch LĐBĐ Kuwait Al Sabah cho rằng những sai lầm của trọng tài người Úc là “không thể chấp nhận được ngay cả ở những giải bóng đá đường phố chứ đừng nói đây là vòng chung kết hàng đầu châu lục”.
Ở trận đấu đầu tiên của bảng C vào tối 10-1, Ấn Độ thua Úc 0-4.