Mong hoa hồng cho ngày khai mạc

(NLĐ) - Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2010 sẽ khởi tranh lượt đi đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3). Từ một tuần nay, 6 đội dự giải gồm Hà Nội Tràng An I, Hà Nội Tràng An II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, TPHCM và Gang Thép Thái Nguyên đã hội quân tại Hà Nam, địa điểm diễn ra lượt đi từ ngày 8 đến 26-3.

Ra sân vào một ngày đặc biệt, giải đấu năm nay cũng có nhà tài trợ mới, tuy nhiên hy vọng “được quan tâm hơn” của các chị em cũng vẫn chỉ là một ước mơ xa vời. Mãi cho tới khi giải đấu gần khởi tranh, VFF mới tìm được nhà tài trợ cho giải, dù đội tuyển nữ VN đang là đương kim vô địch SEA Games. Số tiền tài trợ cho giải mỗi năm một ít đi, làm số tiền thưởng cũng không thể khá hơn mọi năm: Ba đội xếp hạng cao nhất lần lượt được nhận 80 triệu, 60 triệu và 30 triệu đồng. Nếu so sánh với mức thưởng một tỉ đồng ở giải VĐQG của các đồng nghiệp nam, rõ ràng các cô gái chơi bóng có lý do để tủi thân. Ngày khai mạc sẽ có hoa hồng dành cho các nữ cầu thủ nhưng “hoa hồng” thực sự là vị thế của giải đấu vẫn là mong ước.