Mong manh U23 Vương quốc Anh

Năm ngày trước trận mở màn Olympic 2012, đội chủ nhà Vương quốc Anh dễ dàng để thua Olympic Brazil 0-2 trong trận giao hữu

Olympic Brazil đã giải thích tại sao họ được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch môn bóng đá nam Olympic 2012, xếp trên cả Olympic Tây Ban Nha, khi đánh bại chủ nhà Olympic Vương quốc Anh một cách thuyết phục với tỉ số 2-0 ở trận giao hữu diễn ra sáng 21-7 trên sân Riverside.

Với quy định U23+3 (mỗi đội tuyển Olympic được phép bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi), HLV Stuart Pearce đã quyết định tăng cường sức mạnh cho U23 Vương quốc Anh bằng 3 danh thủ Ryan Giggs (M.U), Craig Bellamy (Liverpool) và Micah Richards (Manchester City).
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, có lẽ giấc mơ giành HCV Olympic ngay trên sân nhà của đội tuyển Olympic Vương quốc Anh sẽ xa vời. Bản thân HLV S. Pearce sau trận đấu tại Riverside cũng thừa nhận: “Các cầu thủ Brazil đã trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt và đẳng cấp, điều này cũng chẳng khó hiểu. Đội U23 của Brazil đã chơi với nhau suốt 2 năm qua, còn đội bóng của chúng tôi mới tập chung được 2 tuần”.
Ngày 26-7 tới đây, Olympic Vương quốc Anh sẽ chạm trán Senegal trong trận mở màn bảng A môn bóng đá nam thế vận hội. Quãng thời gian 5 ngày có lẽ chỉ đủ để HLV S. Pearce hy vọng với nòng cốt là nhiều ngôi sao trẻ đến từ các đội bóng lừng danh như Daniel Sturridge (Chelsea), Aaron Ramsey (Arsenal), Tom Cleverley (M.U) hay Danny Rose (Tottenham)..., đội chủ nhà sẽ sớm hòa nhập hơn trên sân bóng thay vì chỉ lo rủ rê nhau sát phạt trên chiếu bạc ở làng Olympic.
img
Hàng thủ chệch choạc trong khi hàng công chậm chạp khiến Olympic Vương quốc Anh (trái) hoàn toàn lép vế trước Olympic Brazil. Ảnh: REUTERS
Vấn đề là các cầu thủ trẻ vẫn cần điểm tựa từ 3 đàn anh giàu kinh nghiệm nhưng dường như tuổi tác đã khiến Giggs và Bellamy chậm chạp, còn Richards cũng chưa bắt nhịp được sau quãng thời gian dài ngồi dự bị ở Man City.
Trong trận đấu với Olympic Brazil, Giggs và Bellamy hầu như không để lại được dấu ấn nào khi bị phong tỏa chặt bởi cặp trung vệ đắt giá Thiago Silva và Juan. M. Richards được hy vọng là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự nhưng chính trung vệ này phạm lỗi với Hulk, khiến Olympic Vương quốc Anh chịu quả phạt đền trước khi Neymar ấn định chiến thắng cho Olympic Brazil.
Điểm hài lòng duy nhất của HLV S. Pearce có lẽ là màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Butland và tiền vệ Joe Allen khi được tung vào sân ở hiệp 2. Đó là thời điểm Olympic Brazil hoàn toàn chiếm áp đảo nhờ sự xuất sắc của Neymar, Oscar (2 ngôi sao được săn đón nhất hiện nay) nhưng chính Butland đã giúp đội chủ nhà không thua thêm, còn Allen đã có một số tình huống phát động tấn công đáng chú ý.
Ở bảng A, ngoài chủ nhà Vương quốc Anh và Senegal còn có sự góp mặt của Olympic Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và đặc biệt là Olympic Uruguay.
Với 2 chân sút quá 23 tuổi rất lợi hại là Luis Suarez và Cavani, Olympic Uruguay ở vòng loại bảng đã từng loại Olympic Argentina để cùng Brazil giành vé đến London nên chắc chắn sẽ là đối thủ khó lường cho Olympic Vương quốc Anh. Đó là lý do HLV S. Pearce chỉ biết cầu mong các học trò sẽ vì trọng trách dân tộc, vì màu cờ sắc áo của liên hiệp gồm Anh, Xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland để chơi hết mình, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Mong chung kết samba - tiki-taka

Môn bóng đá nam Olympic London vẫn chưa khởi tranh nhưng giới mộ điệu đã nóng lòng dự đoán trận chung kết vào ngày 11-8 tới nhiều khả năng sẽ là cuộc chơi của Olympic Brazil và Olympic Tây Ban Nha, 2 đội đang thể hiện phong độ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Sau chiến thắng như đi dạo trước chủ nhà Olympic Vương quốc Anh, các ngôi sao trẻ đắt giá của Brazil đã được ca ngợi hết lời.
Trái với nhận định của cựu danh thủ Romario khi chê Olympic Brazil hiện tại là “thùng rác”, các học trò trẻ đầy cá tính của HLV Mano Menezes như Neymar, Oscar, Hulk, Rafael, Thiago Silva hay Romulo... đang chơi rất gắn kết. Nhìn những vũ công trẻ samba chơi bóng, tất cả hiểu rằng có lẽ chỉ Olympic Tây Ban Nha mới đủ sức ngăn được đội bóng áo vàng - xanh chạm tay đến chiếc HCV.
Với việc bổ sung 3 nhà vô địch Euro 2012 là Jordi Alba, Juan Mata và Javi Martinez, HLV Luis Milla có thể yên tâm rằng “bò tót trẻ” hoàn toàn có khả năng thi thố tuyệt kỹ tiki-taka giỏi không kém lớp đàn anh.
Cộng thêm chốt chặn vững chắc trong khung gỗ là De Gea, thủ thành số 1 của M.U hiện nay, Olympic Tây Ban Nha được tin tưởng sẽ giúp bóng đá xứ sở bò tót hoàn thành cú hat-trick vô địch năm 2012 sau khi đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro và đội U19 vô địch U19 châu Âu.