Một cầu thủ Paraguay đột tử trên sân tập
(NLĐO)- Hôm qua, 10-1, cầu thủ Sixto Rojas của CLB Sportivo Trinidense đã đột tử ngay trên sân trong khi đang tập luyện cùng các đồng đội. Theo các bác sĩ cho biết, anh bị nghẽn mạch máu não.
Theo lời một người đồng đội của Sixto Rojas, cầu thủ Roque Avalos, cho biết lúc đó Sixto đang tập luyện bài chạy bền cùng nhóm của cầu thủ này một cách rất bình thường thì đột nhiên ngã quỵ xuống. Cả đội lập tức gọi xe cảnh sát và xe cấp cứu, tuy nhiên, Sixto đã tắc thở. Theo bác sĩ Roberto Almiron của bệnh viện San Jorge, nơi Sixto được đưa tới, cầu thủ này đã bị chứng nghẽn mạch máu não và đã chết ngay lập tức ở thời điểm đó.Sixto năm nay mới 24 tuổi và đã từng chơi bóng ở Chile cho CLB La Serena năm 2005, trước đó, anh thi đấu trong màu áo của CLB Olimpia ở quê nhà Paraguay. Năm ngoái, anh về đầu quân cho CLB Octubre trước khi gia nhập Sportivo Trinidense hồi đầu năm nay.
Cái chết của Sixto như một lời cảnh báo đến các CLB ở Paraguay về phương pháp cũng như chế độ tập luyện của các cầu thủ ở đây còn thiếu tính khoa học và dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân cầu thủ. Theo Carlos Kiese, cựu HLV CLB Olimpia, nhiều cầu thủ bị các HLV bắt phải tập luyện trong những khoảng thời gian có nhiệt độ rất cao, khoảng 35 độ C, vì thế dễ dẫn đến tình trạng mất nước cho cầu thủ, gây nguy hiểm đến tính mạng.