Một tuần, 4 HLV mất chức
(NLĐ) - Ngay trong đêm 4-5, tức một ngày sau khi thua 0-3 trước Quân khu 4 ở vòng 11 V-League 2009, ban lãnh đạo đội bóng Thể Công đã có cuộc họp khẩn với các cầu thủ trong đội trước khi tuyên bố HLV Vương Tiến Dũng (ảnh) sẽ không còn tại vị
Ông thầy họ Vương đã quyết định chia tay các học trò sau chuỗi kết quả kém thuyết phục và người thay thế ông là HLV Lê Thụy Hải, người trước đó làm cố vấn của giám đốc kỹ thuật Hồ Tri Liêm.
Như vậy, chỉ chưa đầy một tuần, 4 HLV đã phải ra đi là ông Nguyễn Kim Hằng của Tôn Phước Khanh Tiền Giang (ngày 29-4), Francesco Vital của B.Bình Dương (30-4), Nguyễn Ngọc Hảo của Mikado Nam Định và Vương Tiến Dũng của Thể Công (cùng trong ngày 4-5). Đó có thể xem là một kỷ lục buồn của V-League 2009 trong bối cảnh giải đấu không có quá nhiều bất ngờ về chuyên môn nhưng lại đầy rẫy những chuyện buồn như thay tướng giữa dòng, bạo lực sân cỏ, khán đài, những tiếng còi yếu kém...