Mourinho bị ám sát hụt
(NLĐO)- Nếu không có tay vệ sĩ tin cẩn lao vào hứng hộ mũi dao thì có lẽ “Người đặc biệt” Jose Mourinho đã bỏ mạng ngay tại sân bay ở thành phố La Curuna, phía bắc Tây Ban Nha cuối tuần trước khi bị một CĐV cuồng nộ tấn công.
Vụ việc “động trời” này chỉ mới được tiết lộ vào hôm 4-3.
Mourinho vẫn chưa hết kinh hãi sau vụ bị ám sát hụt
Hậu quả chắc hẳn sẽ khôn lường nếu như chàng vệ sĩ có tên Eduardo không dũng cảm lấy thân mình chịu trận thay cho Mourinho. Tuy nhiên, trong khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bình an vô sự thì chàng “đệ tử” được đưa vào bệnh việc cấp cứu với các vết thương bị dao đâm sâu tới 4 cm.
Toàn bộ quá trình Mourinho bị ám sát - giải thoát - tháo chạy khỏi hiện trường đều được camera an ninh tại sân bay ghi lại.
Đã một tuần trôi qua, nhưng đến nay cựu HLV của Chelsea vẫn tỏ ra vô cùng kinh hãi. Chính vì vậy, CLB Real Madrid đã phải tăng cường an ninh cho Mourinho để ông “yên tâm” chỉ đạo trận đấu làm khách của Racing Santander vào 7-3 tới.