Mourinho cao tay hơn Ancelotti

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha khẳng định tài năng trước đội bóng cũ Chelsea khi cùng Inter giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 25-2

May mắn bắt đầu ngoảnh mặt với Chelsea khi họ thua chủ nhà Inter Milan của HLV cũ J. Mourinho với tỉ số 1-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng 25-2 trong trận đấu xà ngang từ chối bàn thắng của Drogba, trọng tài bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng cuối hiệp 1 và cuộc khủng hoảng chấn thương đón thêm thủ môn P. Cech.


Sau khi D. Milito mở tỉ số cho Inter ngay phút thứ 3, xà ngang cứu cho đội chủ nhà bàn thua khi chặn pha sút phạt cực mạnh của D. Drogba. Đáng tiếc nhất cho Chelsea là pha ngáng chân của trung vệ W. Samuel ở phút bù giờ hiệp 1 đối với tiền đạo S. Kalou lại bị trọng tài bỏ qua – pha bóng mà các bình luận viên của kênh SuperSport3 cho rằng đến 99% bị phạt đền.

Nếu được hưởng 11 m, Chelsea nhiều khả năng gỡ hòa 1-1 và bàn thua đó sẽ giáng một đòn rất nặng vào tâm lý thi đấu của các ngôi sao Inter. Có vẻ HLV Carlo Ancelotti không có duyên với trọng tài người Tây Ban Nha Mejuto Gonzalez. “Vua áo đen” này đã thổi phạt AC Milan quả phạt đền giúp Liverpool lội ngược dòng gỡ hòa 3-3 rồi thắng luôn ở loạt sút luân lưu 11 m trong trận chung kết Champions League 2005. 


Không chỉ xui về tình huống, Chelsea của ông Ancelotti cũng bắt đầu không may về nhân sự khi cuộc khủng hoảng chấn thương lan rộng, với nạn nhân mới nhất là thủ môn P.Cech. Ngôi sao người CH Czech này bị rách cơ bắp, nhiều khả năng vắng mặt ở trận lượt về vào rạng sáng 17-3.


Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận chiến thắng xứng đáng của Inter. Trước khi Cech rời sân bằng cáng cứu thương ở phút 62, Chelsea đã để lọt lưới bàn thứ hai sau pha dứt điểm mạnh mẽ của E. Cambiasso, chỉ 4 phút sau pha gỡ hòa 1-1 của Kalou cho đội khách.


Thật ra Chelsea cũng gặp may vì không để lọt lưới thêm, nhất là khi thủ môn dự bị Hilario chưa kịp khởi động đến nỗi lóng ngóng nhiều lần không thể phát bóng bổng quá nửa sân! Cần nhắc lại là ở trận này, ông Ancelotti phải sử dụng tiền vệ Malouda ở vị trí hậu vệ trái vì tất cả các hậu vệ có thể đá biên của Chelsea đều bị chấn thương, bên cạnh Deco, Alex, Essien đang dưỡng thương.


img
Kalou té ngã sau pha phạm lỗi của Samuel (phải) ở cuối hiệp 1 nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp diễn. Ảnh: REUTERS


Vì thế, HLV Ancelotti cho rằng Chelsea nên tự tin hơn để hướng đến trận lượt về trên sân nhà, nhất là khi họ có bàn thắng làm “vốn”. Chỉ cần thắng 1-0, đội bóng Anh sẽ có mặt ở tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.


Để làm được điều đó, hàng thủ Chelsea cần gia cố sau khi bị động trước sự nhanh nhẹn của ngòi nổ Sneijder, Milito và Eto’o, người lẽ ra đã ghi bàn ở phút 33. Dường như HLV Ancelotti và các học trò chuẩn bị không tốt, không xem kỹ 2 chiến thắng của Inter trước AC Milan ở 2 trận derby mùa này.

Đó là hai trận đấu mà đội bóng sọc xanh-đen chơi bùng nổ ngay từ đầu để sớm dẫn bàn trước khi trở lại với chiến thuật phòng ngự phản công sắc sảo.


Sự sắc sảo cũng là khác biệt lớn của Chelsea với Inter ở trận này: Lampard và đồng đội cầm bóng nhiều hơn, có 17 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn, trong khi đội bóng Ý ghi 2 bàn dù dứt điểm ít hơn phân nửa.

Ở trận đấu khác, CSKA Moscow hòa Seville 1-1.

Vẫn muốn gây chuyện

HLV Mourinho dường như tôn trọng Chelsea khi không ăn mừng ở 2 pha ghi bàn của Milito và Cambiasso, dù ông thừa nhận là “trong lòng rất phấn khích”.

Tuy nhiên, ông không quên chê Chelsea là chẳng làm tổn hại được Inter và tự tin cho trận lượt về khi giúp Inter giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở vòng đấu loại trực tiếp sau 2 thất bại trước M.U, Liverpool và trận hòa 1-1 với Valencia.


Tuy nhiên, nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn muốn gây chuyện khi cho rằng ông không dám bình luận về những tình huống tranh cãi ở trận đấu bù Serie A AC Milan thắng Fiorentina 2-1, nhờ đó Milan thu ngắn cách biệt với Inter xuống còn 4 điểm. Theo Mourinho, ông mà nói thì sẽ bị cấm chỉ đạo 3 hoặc 4 trận như án phạt sau trận Sampdoria cuối tuần rồi!