“Mourinho mới” sắp cập bến Chelsea

(NLĐO)- Gần như chắc chắn HLV Andre Villas-Boas sẽ được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” mới của Chelsea sau khi chủ tịch Roman Abramovich đồng ý trả cho Porto số tiền bồi thường hợp đồng lên tới 13,2 triệu bảng.

Với việc đích thân chủ tịch Abramovich ra tay, khả năng The Blues thuyết phục thành công Villas-Boas ngồi vào “chiếc ghế nóng” còn bỏ trống kể từ khi Carlo Ancelotti bị sa thải hồi cuối mùa giải vừa qua là rất cao. Theo đó, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trả cho Villas-Boas số tiền 5 triệu bảng/năm (bằng với mức lương mà Mourinho nhận được khi dẫn dắt Chelsea).
img
Villas-Boas chuẩn bị kế thừa sự nghiệp còn dang dở của “người đặc biệt” Mourinho tại Chelsea
 
Theo nhiều nguồn tin mà báo chí Anh có được, Villas-Boas đã sửa soạn hành lý bay tới London vào đầu tuần này để gặp gỡ và thương thảo hợp đồng với giới “chóp bu” của Chelsea.

Cùng đi với nhà cầm quân người BĐN còn có cậu học trò cưng Radamel Falcao. Tuy nhiên, điểm đến của chân sút đã ghi đến 17 bàn thắng tại Europa League 2010-11 lại là Tottenham Hotspur hoặc Arsenal khi cả hai đội bóng này đều sẵn sàng bỏ ra 26 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của anh.

Sự xuất hiện của Villas-Boas (33 tuổi) ở Chelsea đồng nghĩa ông sẽ trở thành HLV trẻ nhất từng dẫn dắt một đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh, ít tuổi hơn cả học trò tương lai là Frank Lampard. Thậm chí số tuổi của Villas-Boas còn chưa bằng một nửa nếu đặt bên cạnh chiến lược gia lão làng Sir Alex Ferguson (70 tuổi) của M.U.

Trước đó, có thông tin cho rằng Inter Milan cũng nhắm đến Villas-Boas nhưng rốt cuộc thương vụ này lại không đi đến đâu bởi nhà vô địch Champions League 2010 từ chối trả cho Porto số tiền bồi thường hợp đồng 13,2 triệu bảng.