Mourinho xài bùa đưa M.U vào bán kết?

(NLĐO) – “Người đặc biệt” Mourinho đã làm đủ mọi cách, thậm chí là dùng bùa, để giúp M.U chiến thắng.

img

Trước đối thủ không quá mạnh và được chơi trên sân nhà nhưng M.U phải cần thêm 2 phụ mới có thể vượt qua Anderlecht ở lượt về tứ kết Europa League rạng sáng 21-4. Mkhitaryan mở tỉ số từ rất sớm cho M.U nhưng Hanni đã san bằng cách biệt cho đội khách ở phút 32. Tài năng trẻ Rashford một lần nữa mang lại may mắn cho chủ nhà với bàn thắng ở phút 107.

“Quỷ đỏ” có thể đã kết thúc trận đấu sớm hơn nếu Ibrahimovic không phung phí quá nhiều cơ hội hay bàn thắng của Pogba không bị trọng tài từ chối vì lỗi không rõ ràng của Fellaini với hậu vệ Anderlecht.

Việc M.U không thể ghi bàn trong 90 phút khiến HLV Mourinho đứng ngồi không yên bên ngoài đường biên. Ông dùng mọi cách để truyền lửa cho học trò, từ la hét nhảy múa, thậm chí là dùng… bùa để cầu nguyện. Vào đầu hiệp phụ thứ 2, thời điểm M.U tấn công tới tấp nhưng không thể ghi bàn, “người đặc biệt” đã móc từ túi quần một mảnh giấy có chữ nhỏ xíu, miệng lẩm nhẩm như niệm thần chú rồi hôn lên nó. Và thật ngẫu nhiên, không lâu sau đó, Rashford đã ghi bàn thắng vàng cho “quỷ đỏ”.

img

img


Không lâu sau khi Mourinho dùng bùa, Rashford đã ghi bàn cho M.U

Không lâu sau khi Mourinho dùng "bùa", Rashford đã ghi bàn cho M.U

Trước dó, Mourinho cũng khiến khán giả bật cười với pha trượt chân té ngã vì chỉ đạo quá nhiệt tình.

img

img

img

img

Cuối cùng M.U cũng chiến thắng nhưng niềm vui chẳng được trọn vẹn khi họ bị mất 2 trụ cột là Ibrahimovic và Rojo vì chấn thương.