Mourinho xát muối vào Barca

Sau khi loại nhà vô địch, HLV J. Mourinho không quên chỉ trích Barcelona dùng tiểu xảo trong và ngoài sân nhưng vẫn không ngăn được Inter vào chung kết

Vết thương của Barcelona sau khi bị Inter Milan loại trên sân nhà với tổng tỉ số 2-3 sau 2 lượt vào rạng sáng 29-4 chưa kịp kéo da non thì đã bị xát thêm muối. HLV J. Mourinho, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI của Ý, chỉ trích đội chủ sân Nou Camp thiếu fair-play trong và ngoài sân cỏ.


Từ kể tội đội chủ nhà...


Nhà cầm quân Bồ Đào Nha này tố cáo có người cố tình phá Inter khi cho bắn pháo hoa bên ngoài khách sạn của đội lúc 4 giờ sáng, khiến đội không thể ngủ được.

Ông Mourinho nói tiếp: “Chúng tôi gọi cảnh sát đến hỗ trợ an ninh lúc 23 giờ nhưng mãi đến 3 giờ 30 phút, họ mới đến”. Theo HLV trưởng Inter, S. Eto’o cũng bị làm khó khi cảnh sát đến bảo cựu tiền đạo Barca này phải trả tiền thuế mà anh nợ vào năm 2005.


Từng là phiên dịch cho cố HLV Bobby Robson ở Barca và trợ lý dưới thời HLV Van Gaal nhưng HLV Mourinho là cố nhân ít được CĐV Barca chào đón nhất.


img
Krkic (11) thất vọng bên cạnh niềm vui ngất trời của các cầu thủ Inter. Ảnh: REUTERS


Nguyên nhân chính là do những mâu thuẫn với đội chủ sân Nou Camp trong các lần đối đầu khi ông còn dẫn dắt Chelsea. Ông từng bị xem là “kẻ thù của bóng đá” sau vụ trọng tài A. Frisk của Thụy Điển bị CĐV Chelsea dọa giết, phải treo còi vì Mourinho thấy F. Rijkaard đi vào phòng trọng tài trong giờ giải lao ở trận đấu vào tháng 3-2005.


...Cho đến châm chọc


Lần này, quan hệ giữa Mourinho với Barca xem ra căng thẳng hơn sau những lời chỉ trích mới nhất, dù trong buổi họp báo trước trận, ông đã làm đội đang giữ cúp nổi giận với tuyên bố “Barca bị ám ảnh bởi chiếc cúp”.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha thậm chí còn khẳng định là năm tới sẽ trở lại sân Nou Camp dường như số phận luôn gặp Barca, mỗi lần luôn có chuyện xảy ra. HLV trưởng của Inter không quên nhắc đến chiếc thẻ đỏ của T. Motta ở phút 28 sau pha dùng tay đẩy vào mặt S. Busquets, người bị ông ám chỉ là ăn vạ đánh lừa trọng tài.


img
HLV Mourinho ăn mừng trên sân Nou Camp. Ảnh: REUTERS


Nhưng chiếc thẻ đỏ đó càng khiến Inter chơi tử thủ trước khi để lọt lưới ở phút 84 sau pha xử lý tinh tế của G. Pique. Barca sau đó đã nâng tỉ số 2-0 – kết quả tối thiểu đủ loại Inter – nhưng trọng tài De Bleeckere không công nhận vì trước đó Y. Toure dùng tay chơi bóng, dù nhiều người rành luật cho rằng bàn thắng hợp lệ vì bóng tìm đến tay tiền vệ Bờ Biển Ngà chứ anh không cố ý.


Chỉ ghi được 1 bàn, Barca không thể lật ngược tình thế và không thể phá được lời nguyền chưa đội nào bảo vệ được thành công ngôi vô địch. HLV Mourinho dường như cố tình chọc tức đối phương khi gọi đây là “thất bại vĩ đại nhất trong đời tôi”.

Ông nói: “11 đấu 11 với Barca đã khó, nay chơi thiếu người mà vẫn thành công thì thật diệu kỳ”. Sau trận, ông đã chạy đến bên khán đài có ủng hộ viên Inter để ăn mừng và suýt gây hấn với thủ môn Valdes, người cho rằng Mourinho khiêu khích CĐV Barca, khiến trọng tài phải can thiệp.

Chỉ nên tự trách mình

Thắng thì làm vua, nhưng có thể hiểu được tâm trạng phấn khích của HLV Mourinho. Đây là lần đầu tiên Inter trở lại trận chung kết giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu kể từ năm 1972. Trên đường đi, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cùng học trò đã loại 2 ứng viên nặng ký là Chelsea và Barca.


Cách phòng ngự của Inter ở trận bán kết lượt về vào rạng sáng 29-4 chắc hẳn làm nhiều người yêu bóng đá đẹp tiếc nuối cho thầy trò HLV J. Guardiola, nhưng Barca chỉ nên tự trách mình vì chơi thiếu hiệu quả.

Họ ghi ít bàn thắng hơn đối phương (ở cả hai trận), cặp tiền đạo Ibrahimovic – Messi và nhạc trưởng Xavi chơi mờ nhạt, bị đánh bật từ xa. Khi trung vệ Pique là người gây nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ đối phương ở cả 2 trận thì có thể thấy hàng công của Barca bế tắc như thế nào.

Vì thế, Inter của HLV Mourinho ở mùa này cần phải được nhìn nhận đã phân bổ chiến thuật, sức lực hợp lý: Thắng lượt đi trên sân nhà nhờ sự trợ giúp của tro bụi núi lửa khiến Barca phải sang Ý bằng đường bộ và hạn chế thất bại ở lượt về với lối chơi tử thủ, chấp nhận để đối phương có 75% thời gian kiểm soát bóng!


Đối thủ của Inter trong trận chung kết vào ngày 22-5 là Bayern Munich. Sau khi loại hai đội bóng cũ là Chelsea và Barca, HLV Mourinho hẳn quyết thắng luôn “sếp” cũ Van Gaal, người cùng CLB Đức cũng đứng trước cú ăn ba lịch sử như Inter.

Văn Quyên