M.U đăng quang ngôi vô địch

(NLĐO)- Những cổ động viên yêu mến Quỷ đỏ gần như...nín thở khi Shevchenko chọc thủng lưới Bolton ở phút thứ 63 giúp Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0. Cảm giác này chắc cũng đã có ở cổ động viên Chelsea khi giữa hiệp 1, Ronaldo ghi bàn cho M.U từ chấm phạt đền.

Như vậy, từ phút thứ 63 trở đi, chỉ cần Wigan hay Bolton gỡ hòa, ghi bàn vào lưới M.U hoặc Chesea, coi như đã hất chiếc cúp vô địch danh giá nhất nhì của nền bóng đá thế giới khỏi tay một trong hai "ông lớn" Giải ngoại hạng Anh.

Nhưng không đội "chiếu dưới" nào làm được kỳ tích đó mà chính M.U tự quyết định số phận của mình bằng bàn thắng ở phút thứ 81 của lão làng Ryan Giggs nâng tỉ số trận đấu lên 2-0, cầm chắc chiếc cúp vô địch trong tay.

Chiến thắng của M.U càng xứng đáng hơn khi Chelsea dù cố gắng hết sức vẫn bị Bolton cầm chân với tỉ số 1-1, đành cay đắng nhìn thầy trò ông Ferguson ăn mừng ngôi vô địch.

Quỷ đỏ một lần nữa lên ngôi.