Nadal suýt "chết" trước đối thủ vô danh
(NLĐO)- Hạt giống số 1 R. Nadal có khởi đầu tại giải Rome Masters (Ý) không thực sự thành công khi suýt bị đá văng ngay từ vòng 2 trước đối thủ kém xa về đẳng cấp P. Lorenzi.
Vừa trải qua cảm giác không mấy dễ chịu khi bị N. Djokovic chấm dứt chuỗi 38 trận bất bại trên mặt sân đất nện tại chung kết Madrid Open, Nadal được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ tại Rome. Tuy nhiên với những gì thể hiện màn ra quân trước đại diện nước chủ nhà Lorenzi, xem ra Nadal sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vương.
Nadal không hài lòng với bản thân khi thừa nhận mình đã có màn trình diễn tồi tệ trước Lorenzi
Ngôi sao người Tây Ban Nha bắt đầu trận đấu với mong muốn “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối phương. Tuy nhiên, sức ép nửa vời mà Nadal tạo ra là không đủ để quật ngã Lorenzi. Trái lại, nhờ vào sự cỗ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà, Lorenzi khiến Nadal dính ngay đòn hồi mã thương ở set đầu tiên với chiến thắng 7-6 sau loạt tie-break.
Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao tại set thứ hai lên khi Lorenzi dẫn trước với tỉ số 4-3. Lúc này, rất nhiều người yêu mến Nadal đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận thất bại sớm của “ông vua” sân đất nện. Dẫu vậy, đúng vào thời điểm cam go nhất, Nadal đã vùng lên đầy mạnh mẽ khi thắng liền ba ván sau đó để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Suýt chút nữa Nadal đã gục ngã thực sự
Bước vào set thứ ba, Nadal mới thực sự trở lại đúng hình ảnh của một nhà vô địch khi giành chiến thắng chóng vánh 6-0 trong bối cảnh Lorenzi không còn giữ được trạng thái tinh thần thăng hoa đồng thời hoàn tất cú lội ngược dòng chật vật. Tại vòng 3, Nadal sẽ chạm trán với đồng hương F. Lopez - người thua anh đến 7 lần trong tổng số 9 lần gặp nhau trong quá khứ.
Nếu như Nadal gặp vô vàn vất vả thì những tay vợt hàng đầu khác đều nhẹ nhàng giật tấm vé vào vòng 3: N. Djokovic hạ gục L. Kubot 2-0 (6-0, 6-3), R. Federer khuất phục J. Tsonga 2-0 (6-4, 6-2)... Nội dung đơn nữ cũng chứng kiến khởi đầu thuận lợi của C. Wozniacki với chiến thắng dễ dàng 2-0 (6-2, 6-0) trước A. Rodionova.