Nam Định vui nhờ U21

(NLĐ) - Trong khi đội hình chính của Nam Định 2 năm rớt hai hạng thì lứa cầu thủ U21 lại tạo nên bất ngờ thú vị. Đội trẻ Nam Định vượt qua chủ nhà B.Bình Dương trên chấm 11 m vào chiều 18-9 trên sân Gò Đậu để lần thứ hai trong lịch sử đoạt ngôi vô địch Giải Bóng đá U21 Quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên 2011

Không thể diễn tả hết sự thất vọng của người hâm mộ Bình Dương khi 2 năm liên tiếp chứng kiến đội nhà thất bại trong trận chung kết Giải U21 (năm 2010 thua SHB Đà Nẵng). Càng buồn hơn khi người khiến đội chủ sân Gò Đậu vỡ mộng vô địch lại là vua phá lưới Trịnh Hoài Nam khi anh đá hỏng quả luân lưu 11 m ở lượt sút thứ 7. Trước đó, hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn khi hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức.

img
Niềm vui của các cầu thủ U21 Nam Định trong ngày đoạt cúp. Ảnh: QUANG LIÊM
Giành chức vô địch, thầy trò HLV Trần Nam Long nhận được phần thưởng 250 triệu đồng, B.Bình Dương nhận 120 triệu đồng. Trong đội hình tiêu biểu của giải, tân vô địch Nam Định góp 3 cầu thủ, B.Bình Dương có đến 4 cầu thủ... sẽ đại diện cho U21 Việt Nam dự Giải Bóng đá U21 Quốc tế -  Cúp Báo Thanh Niên 2011 sẽ khởi tranh vào ngày 25-9 tới tại Pleiku (Gia Lai).