Nặng vía số 10
Lần thứ hai liên tiếp trong lịch sử, đội tuyển U23 VN sẽ tham dự SEA Games mà không có chiếc áo số 10. Trên thế giới, chiếc áo số 10 luôn là đặc ân mà các đội bóng dành tặng cho các ngôi sao tấn công hay nhất, sáng giá nhất của họ. Ấy vậy mà khi được yêu cầu đăng ký số áo chính thức tại SEA Games 2009, không một chân sút nào của U23 VN dám nhận “đặc ân” đó.
Kể từ sau khi số 10 Phạm Văn Quyến “nhúng chàm” ở SEA Games 2005 tại Philippines, chiếc áo này bỗng nhiên bị đồn là sẽ mang tai họa đến cho ai dám mặc nó! Năm 2006, Huỳnh Phúc Hiệp mặc áo số 10 lên U23 VN và chơi khá tốt. Tuy nhiên, đến khi chuẩn bị cho SEA Games 2007 thì Hiệp bất ngờ sa sút và buộc lòng HLV Alfred Riedl phải loại anh.

Đội trưởng Thành Lương chỉ dám mặc chiếc áo số 19 như khi ở đội tuyển VN. Ảnh: Q.Liêm
Sau Phúc Hiệp, đến lượt Tăng Tuấn đăng ký mặc áo số 10 khi được HLV Calisto triệu tập lên đội hình dự SEA Games 2009. Tuy nhiên, chân sút của CLB HAGL phải nói lời chia tay vì không cạnh tranh được với Thanh Bình, Đình Tùng hay Ngọc Anh. Dù biết đó là lý do chuyên môn nhưng chiếc áo số 10 ở đội U23 VN lập tức bị đồn là “áo xui”.
Đội trưởng Thành Lương chỉ nhận mặc tiếp chiếc áo số 19 quen thuộc khi ở đội tuyển VN, còn Trọng Hoàng mặc áo số 8, Thanh Hưng chọn áo số 28. Ngay cả cầu thủ nổi tiếng tinh quái và khá lì lợm như Mai Tiến Thành cũng thà chọn chiếc áo số 13 mang tiếng là xui còn hơn lấy áo “đặc ân” số 10!