Navibank Sài Gòn hồi hộp

(NLĐ) - Nếu quy trình hoàn tất cổ phần hóa doanh nghiệp của các đội bóng V-League và giải hạng nhất vẫn không có gì thay đổi trước 17 giờ chiều nay, 31-8, CLB Navibank Sài Gòn sẽ chính thức giành vé tranh play-off cùng đội xếp thứ hai ở giải hạng nhất là Than Quảng Ninh. Đó là lý do thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thu xếp hành lý, sẵn sàng lên đường bay ra Đà Nẵng ngay trong buổi tối 31-8 nhằm kịp làm quen sân Chi Lăng.

Trao đổi cùng HLV Mai Đức Chung sau buổi tập chiều qua, 30-8, ông cho biết dự kiến sẽ có 19 cầu thủ ra Đà Nẵng đá play-off. Đồng thời, ông cũng phủ nhận khả năng thiếu vắng một số trụ cột do tranh cãi quanh chuyện gia hạn hợp đồng. Điều này chứng tỏ lãnh đạo Navibank Sài Gòn đã kịp thời can thiệp ngay khi rộ lên nguồn tin hàng loạt cầu thủ muốn đình công ngay sau khi V-League kết thúc.
 

Navibank Sài Gòn đang hồi hộp chờ đến giờ phán quyết, trong khi đó phía Than Quảng Ninh dường như chẳng mấy hào hứng với việc phải tranh play-off giành suất lên hạng. Sau những tuyên bố sẽ đá hết mình, không phải vì tiền mà vì danh dự, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa vẫn án binh bất động, chủ yếu ra sân tập cho có lệ bởi tất cả đều muốn được nghỉ ngơi, chia tay đội sau một mùa giải dài.