Neymar tái xuất, Messi lập kỷ lục ở Nou Camp

(NLĐO) – Chỉ vài giờ sau khi Atletico Madrid vượt lên ngôi đầu, đoàn quân xứ Catalan đã đón tiếp Rayo Vallecano trên sân nhà rạng sáng 16-2 và đòi lại vị trí số một bằng cơn mưa bàn thắng khó có thể ngăn cản khi cả ba tuyến nhất loạt lên tiếng với 6 lần lập công.

“Ván đấu tennis” ở Nou Camp khởi đầu rất sớm bằng bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 của hậu vệ Adriano, người đá thay Jordi Alba ở trận đấu này. Anh mạnh dạn đi bóng rồi bó vào trung lộ trước khi tung ra cú sút góc hẹp, không cho thủ môn Ruben của đội khách có cơ hội cản phá.

Bàn thắng sau đó cứ tuần tự đến với các chân sút chủ nhà, trong đó, toàn bộ hàng công của Barca đều “nổ súng”, kể cả Neymar vừa chính thức trở lại sau một thời gian dài chấn thương dù chỉ từ băng ghế dự bị. Phút 36, Lionel Messi đi bóng qua cả thủ thành Ruben của Vallecano, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đây đã là lần lập công thứ 336, giúp Messi vượt qua cả huyền thoại Telmo Zarra về số bàn thắng ghi cho một đội bóng Tây Ban Nha trên mọi đấu trường.

 

Messi lập cú đúp, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra
Messi lập cú đúp, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra

 

Sau giờ nghỉ, lần lượt Alexis Sanchez, Pedro Rodriguez và Messi ghi thêm ba bàn ở các phút 53, 56 và 68 cho Barca trước khi “thần đồng” Neymar – người đang vướng vào các rắc rối pháp lý xung quanh bản hợp đồng thi đấu cho Barca - ấn định chiến thắng 6-0 cho đội bóng xứ Catalan bằng pha sút xa đẹp mắt phút 89. Như vậy, sau hai lần đối đầu ở mùa giải năm nay, Vallecano đã để thủng lưới đủ chục bàn trước Barcelona!

 

Neymar trở lại và lập tức ghi bàn
Neymar trở lại và lập tức ghi bàn

 

Không chỉ đòi lại ngôi đầu Liga, Barcelona còn chính thức gửi lời cảnh báo đến đối thủ sắp tới của họ ở vòng knock-out Champions League là Man City. Phong độ cực tốt, Messi và Neymar đều đã kịp tìm lại “duyên” ghi bàn và đó là lợi thế to lớn cho nhà vô địch Tây Ban nha trước cuộc chiến cân não sắp tới ở đấu trường châu Âu.

 

Neymar phấn khích sau bàn thắng thứ 6 cho Barcelona
Neymar phấn khích sau bàn thắng thứ 6 cho Barcelona

 

Trước đó, trên sân Vicente Calderon, chủ nhà Atletico Madrid vượt qua nỗi buồn thất trận ở bán kết Cúp Nhà vua bằng chiến thắng 3-0 trước Real Valladolid. Ba bàn thắng của Raul Garcia, Diego Costa và Diego Godin tiếp tục giữ thế so kè với đội đầu bảng Barcelona, bằng điểm và chỉ kém hiệu số bàn thắng-bại.

Video clip trận đấu: