Ngày chia tay buồn cho HLV Lê Thụy Hải?
Ngay sau trận chung kết Cúp Quốc gia 2009 với SHB Đà Nẵng vào chiều nay, 29-8 (VTV3 trực tiếp), HLV Lê Thụy Hải sẽ chính thức chia tay Thể Công vì hết hạn hợp đồng.

Dưới thời của HLV Lê Thụy Hải, tiền đạo kỳ cựu Thạch Bảo Khanh (bìa phải) hồi sinh. Ảnh: Q.Liêm
Một năm gắn bó với nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng có lẽ ngày chia tay đội bóng áo lính sẽ chẳng suôn sẻ với ông Hải khi Thể Công đang trong giai đoạn rệu rã phải chạm trán cùng một đối thủ khát khao giành “cú đúp” danh hiệu như đương kim vô địch V-League SHB Đà Nẵng.
Sau trận thắng 4-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 26 V-League, trận đấu mà Thể Công bị cho là thắng nhờ các học trò Lê Huỳnh Đức nương chân, các ngoại binh Brazil của đội bóng áo lính đã nói lời chia tay không hẹn tái ngộ. Ngay như cầu thủ lành tính là Abbey cũng chẳng muốn ở lại đội bóng quân đội dự trận tranh Cúp Quốc gia khi thấy hiện tình của đội.
Với đội hình dự báo chỉ toàn nội binh, có lẽ HLV Lê Thụy Hải cũng hiểu được cơ hội để thắng được một SHB Đà Nẵng đang hừng hực khí thế là rất ít. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm vô địch để không chỉ lập chiến tích giành “cú đúp” V-League và Cúp Quốc gia mà còn để giành phần thưởng 2 tỉ đồng từ nhà tài trợ, lãnh đạo tỉnh nhằm bổ sung nốt vào khoản thưởng 8 tỉ đồng sắp được nhận. Molina ra đi, Almeida về nước chữa chấn thương nhưng SHB Đà Nẵng vẫn còn vua phá lưới V-League 2009 Merlo Gaston cùng tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogerio.