Ngày khủng khiếp của Inter

BÓNG ĐÁ Ý.- Các cầu thủ Inter Milan khóc nức nở sau khi để mất chức vô địch trong ngày thi đấu cuối cùng. Giải bóng đá hạng nhất Ý vừa chứng kiến một kết cục ngoạn mục nhất trong lịch sử khi Inter Milan để vuột mất chức vô địch đầu tiên trong vòng 13 năm. Hơn Juventus 1 điểm và AS Roma 2 điểm, Inter chỉ cần đánh bại Lazio trên sân Olimpico là chính thức lên ngôi. Vậy mà...

Trước khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ dường như đều ủng hộ Inter. Sân Olimpico ở Rome hầu như biến thành sân nhà của họ khi 40.000 CĐV Inter kéo đến đây ủng hộ đội nhà và CĐV chủ nhà Lazio cũng quay sang cổ vũ cho đội khách vì không muốn thấy kình địch Roma lần thứ hai đăng quang (trong trường hợp Inter và Juve đều sẩy chân).

Nhưng Inter đã vào cuộc không được tự tin khi nghe tin tại sân Udinese, Juve đang dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 10 phút. Chỉ khi Vieri mở tỉ số ở phút 12, thế trận của Inter mới rõ ràng hơn. Trên khán đài, chủ tịch M. Moratti làm động tác cầu nguyện Chúa. Nhưng định mệnh lần nữa chống lại Inter, dù sau bàn gỡ của Poborsky, Di Biaggio đưa Inter vượt lên dẫn 2-1. Poborsky lại gỡ hòa ở những giây cuối cùng của hiệp 1 trước khi hai cú đánh đầu của D. Simeone và S. Inzaghi kết liễu số phận trận đấu, đẩy chiếc cúp vô địch về tay Juventus.

Cả chủ tịch Moratti và HLV H. Cuper đều xem đó là “ngày khủng khiếp của Inter Milan”. Ngậm ngùi, ông Cuper cho biết: “Các cầu thủ đã mất tinh thần trong hiệp 2. Tôi không thể lý giải tại sao chúng tôi lại thất bại. Tôi cảm thấy tiếc cho ngài chủ tịch và tất cả các CĐV”. Còn ông Moratti ám chỉ dường như vẫn còn điều mờ ám: “Lazio thi đấu cứ như thể là họ đang chơi trận chung kết Champions League. Giá mà các đội khác đều thi đấu như vậy...”. Trên băng ghế dự bị và trên sân cỏ, Ronaldo và thủ môn Toldo ôm mặt khóc nức nở, còn trên khán đài, nhiều CĐV của Inter cũng không cầm được nước mắt.

 Xô xát trên đường phố Milan

Khi tiếng còi tan trận vang lên, hàng chục ngàn CĐV Juve đổ ra đường phố Turin ăn mừng chức vô địch đầu tiên của đội nhà kể từ năm 1998. Ở những nơi khác, các CĐV Juve cũng ăn mừng thành công của đội nhà (Juve là CLB có CĐV nhiều nhất nước Ý). Điều này đã gây ra nhiều vụ xô xát ở Milan, nơi lượng CĐV AC Milan – giành vị trí thứ tư dự Champions League – kéo ra đường “chọc quê” những ủng hộ viên Inter đang khăn gói ra về sau khi đã chuẩn bị cho lễ ăn mừng trọng thể. Nhiều xe hơi của CĐV AC Milan đã bị ném đá...