Nghi án Van Persie vờ chấn thương để “loại” HLV Moyes

(NLĐO) - Nhiều nghi vấn cho rằng tiền đạo Van Persie không muốn ra sân dưới thời HLV Moyes để ông này bị sa thải nhằm dọn đường cho ông thầy đồng hương Van Gaal sớm đến dẫn dắt M.U.

Tiền đạo Van Persie được dự kiến sẽ nghỉ hết mùa giải vì chấn thương đầu gối gặp phải trước đó. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần sau khi Moyes rời khỏi M.U, anh liền trở lại tập luyện như chưa hề có chuyện gì. Mấy ngày nay, Persie cùng đồng đội dưới sự dẫn dắt tạm thời của Giggs đã có những buổi tập khí thế và theo dự kiến, anh sẽ có mặt ở 3 trận đấu còn lại của M.U.

 

Persie vui vẻ trên sân tập cùng Ryan Giggs
Persie vui vẻ trên sân tập cùng Ryan Giggs

 

Chính HLV tạm quyền Ryan Giggs cũng xác nhận điều này: “Van Persie chỉ ở trong phòng tập từ nhiều ngày qua nhưng bây giờ anh có thể ra sân. Tôi trông anh ấy rất ổn”.

Điều đó càng khiên dư luận nghi ngờ tiền đạo người Hà Lan cố tình vờ chấn thương nặng hơn để khỏi “phục vụ” thầy Moyes.

 

Van Persie liệu có hiềm khích với ông Moyes?

Van Persie liệu có hiềm khích với ông Moyes?

 

Thêm một tình tiết đáng nghi ngờ nữa, trong lúc được cho ngồi ngoài nhưng Van Persie lại sang Hà Lan để gặp và cùng xem đá bóng với HLV Louis Van Gaal. Có thể họ đang bàn thảo kế hoạch hội ngộ của 2 thầy trò ở sân Old Trafford.  Sau khi ông Moyes bị sa thải, ngay lập tức ông Van Gaal đã thúc đẩy phía M.U sớm tiến hành thương thảo hợp đồng nếu chọn ông là HLV cho mùa sau.

 

Ông Van Gaal và Van Persie cùng xem một trận đấu ở Hà Lan trong lúc đang nghỉ dưỡng thương

Van Persie cùng xem một trận đấu ở Hà Lan với HLV Van Gaal trong lúc đang nghỉ dưỡng thương

 

Bởi vậy mới có chuyện ông Moyes đã không hề nhắc đến bất kỳ một học trò nào trong bức “tâm thư” chia tay M.U!